Dạo này team khảo cổ ở Campeche, Mexico đang rần rần vì vừa đào được một cấu trúc ngầm ngay bên dưới sân bóng của người Maya đó các bạn! Chưa hết, họ còn tìm thấy cả đống đồ tế lễ cổ trên đỉnh kim tự tháp Maya ở một địa điểm khác nữa. Quá đỉnh luôn!
Câu chuyện là nhóm nghiên cứu đang mải mê khai quật sân bóng - nơi người Maya và các dân tộc Trung Mỹ khác thường tổ chức những trận bóng nghi lễ xịn sò. Ivan Šprajc, anh nhà khảo cổ đến từ Viện Nghiên cứu Nhân chủng học và Không gian ở Slovenia kiêm luôn vị trí giám đốc cuộc khai quật này, đã share: "Chúng tôi đã định vị được một số phần của tòa nhà trước đó có tường được sơn, nhưng chỉ những cuộc khai quật sâu hơn mới có thể tiết lộ hình dạng của tòa nhà bên dưới đó và chức năng của nó".
Phát hiện này đỉnh thật sự nha các bạn, vì sân bóng kiểu này thường chỉ xuất hiện ở những địa điểm lớn của người Maya thôi - tức là những trung tâm chính trị quyền lực vùng đó. Theo Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico thì công trình này có thể từ thời kỳ Cổ điển Sớm (năm 200 đến năm 600 sau Công nguyên) và được phủ một lớp vữa trát sơn cẩn thận lắm ấy.
Trước đó, Šprajc và hội bạn thân đã dùng công nghệ lidar để quét một vùng rộng ở vùng đất thấp Maya tại bang Campeche của Mexico. Công nghệ này ngầu lắm á, họ bắn hàng triệu xung laser từ máy bay xuống đất, rồi các xung này bật ngược lại để giúp các nhà nghiên cứu lập bản đồ địa hình. High tech phết!
Cả một thành phố cổ Maya hiện ra
"Chúng tôi đã tìm thấy một số khu định cư cổ của người Maya, với tàn tích của các tòa nhà dân cư và kim tự tháp đền thờ", Šprajc kể. Năm 2023, team này đã tìm ra Ocomtún - một thành phố Maya thất lạc có mấy cái kim tự tháp khủng từ thời kỳ Maya cổ điển (khoảng năm 200 đến năm 900 sau Công nguyên) nữa cơ. Còn địa điểm mới tìm được này thì nằm ở khu vực phía nam Ocomtún, chưa ai khám phá bao giờ luôn ấy!
Không chỉ vậy, nhóm nghiên cứu còn phát hiện thêm một địa điểm khác có quảng trường, kim tự tháp cao 16m và một hồ chứa nước hình chữ nhật. Trên đỉnh kim tự tháp đó, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một số đồ cúng gồm một chân động vật bằng gốm (có thể là của con tatu) và một con dao đá lửa hoặc mũi giáo. Huyền bí cực!
Šprajc cho biết những lễ vật này được đặt trên đỉnh đền vào thời kỳ Hậu cổ điển (những thế kỷ trước khi người Tây Ban Nha đổ bộ) từ năm 1250 đến năm 1524.
Đến thời Hậu cổ điển, vùng đất thấp Maya trung tâm đã rơi vào tình trạng loạn lạc chính trị rồi. Nhưng người dân vẫn kiên trì ở lại khu vực này sau cuộc khủng hoảng dẫn đến sự suy giảm dân số nghiêm trọng vào thế kỷ thứ 9 và thứ 10, do quá tải dân số, cạn kiệt đất đai, biến đổi khí hậu (hạn hán kéo dài) và chiến tranh tàn phá. Tough times thật sự!
Šprajc chia sẻ: "Việc dâng lễ vật cho thấy rằng, ngay cả sau khi hầu hết các khu định cư của người Maya thời kỳ Cổ điển đã bị bỏ hoang, những nhóm người nhỏ và nghèo đói vẫn lang thang khắp nơi, dâng lễ vật trên hoặc gần các tòa nhà của tổ tiên họ". Xúc động quá trời!
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện là nhóm nghiên cứu đang mải mê khai quật sân bóng - nơi người Maya và các dân tộc Trung Mỹ khác thường tổ chức những trận bóng nghi lễ xịn sò. Ivan Šprajc, anh nhà khảo cổ đến từ Viện Nghiên cứu Nhân chủng học và Không gian ở Slovenia kiêm luôn vị trí giám đốc cuộc khai quật này, đã share: "Chúng tôi đã định vị được một số phần của tòa nhà trước đó có tường được sơn, nhưng chỉ những cuộc khai quật sâu hơn mới có thể tiết lộ hình dạng của tòa nhà bên dưới đó và chức năng của nó".
Phát hiện này đỉnh thật sự nha các bạn, vì sân bóng kiểu này thường chỉ xuất hiện ở những địa điểm lớn của người Maya thôi - tức là những trung tâm chính trị quyền lực vùng đó. Theo Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico thì công trình này có thể từ thời kỳ Cổ điển Sớm (năm 200 đến năm 600 sau Công nguyên) và được phủ một lớp vữa trát sơn cẩn thận lắm ấy.
Trước đó, Šprajc và hội bạn thân đã dùng công nghệ lidar để quét một vùng rộng ở vùng đất thấp Maya tại bang Campeche của Mexico. Công nghệ này ngầu lắm á, họ bắn hàng triệu xung laser từ máy bay xuống đất, rồi các xung này bật ngược lại để giúp các nhà nghiên cứu lập bản đồ địa hình. High tech phết!
Cả một thành phố cổ Maya hiện ra
"Chúng tôi đã tìm thấy một số khu định cư cổ của người Maya, với tàn tích của các tòa nhà dân cư và kim tự tháp đền thờ", Šprajc kể. Năm 2023, team này đã tìm ra Ocomtún - một thành phố Maya thất lạc có mấy cái kim tự tháp khủng từ thời kỳ Maya cổ điển (khoảng năm 200 đến năm 900 sau Công nguyên) nữa cơ. Còn địa điểm mới tìm được này thì nằm ở khu vực phía nam Ocomtún, chưa ai khám phá bao giờ luôn ấy!
Không chỉ vậy, nhóm nghiên cứu còn phát hiện thêm một địa điểm khác có quảng trường, kim tự tháp cao 16m và một hồ chứa nước hình chữ nhật. Trên đỉnh kim tự tháp đó, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một số đồ cúng gồm một chân động vật bằng gốm (có thể là của con tatu) và một con dao đá lửa hoặc mũi giáo. Huyền bí cực!
Šprajc cho biết những lễ vật này được đặt trên đỉnh đền vào thời kỳ Hậu cổ điển (những thế kỷ trước khi người Tây Ban Nha đổ bộ) từ năm 1250 đến năm 1524.
Đến thời Hậu cổ điển, vùng đất thấp Maya trung tâm đã rơi vào tình trạng loạn lạc chính trị rồi. Nhưng người dân vẫn kiên trì ở lại khu vực này sau cuộc khủng hoảng dẫn đến sự suy giảm dân số nghiêm trọng vào thế kỷ thứ 9 và thứ 10, do quá tải dân số, cạn kiệt đất đai, biến đổi khí hậu (hạn hán kéo dài) và chiến tranh tàn phá. Tough times thật sự!
Šprajc chia sẻ: "Việc dâng lễ vật cho thấy rằng, ngay cả sau khi hầu hết các khu định cư của người Maya thời kỳ Cổ điển đã bị bỏ hoang, những nhóm người nhỏ và nghèo đói vẫn lang thang khắp nơi, dâng lễ vật trên hoặc gần các tòa nhà của tổ tiên họ". Xúc động quá trời!
Nguồn: soha.vn