Vừa mới cắt băng khánh thành xong là cầu sập liền, ai ngờ được cái kết này trời!
Hôm 30/8 vừa rồi, người dân ở huyện Pangandaran, Tây Java, Indonesia đang vui mừng tham gia lễ cắt băng khánh thành cây cầu treo Pongpet mới cứng. Không khí lễ hội đang lên cao trào thì bất ngờ drama kinh hoàng xảy ra luôn!
Khi hàng chục người dân đang đi qua chiếc cầu gỗ dài 60 mét, treo lơ lửng cách mặt sông 3m, thì một sợi dây căng đét luôn. Cầu sụp xuống dưới sức nặng của đám đông đang ăn mừng, khoảng 50 người rơi xuống sông ngay lập tức!
Cảnh tượng lúc đó kinh khủng lắm á! Người thì la hét, người thì cố bám vào cấu trúc đang sụp đổ để khỏi té xuống sông. Tưởng tượng cảm giác sợ hãi lúc đó ra sao
May mắn là theo báo cáo của quân đội Indonesia, không có ai tử vong trong vụ việc này. Chỉ có một số người bị thương nhẹ và xây xát thôi, trong đó có cả quyền Chủ tịch huyện Pangandaran là Citra Pitriyami và Giám đốc Sở Công trình Công cộng Ling Ling Nugraha Senjaya nữa
Nguyên nhân được xác định là do hơn 50 người cùng lúc đi qua, vượt quá sức chứa quy định của cầu. Điều này khiến sợi dây cáp bên trái tuột khỏi mối nối chính và làm cầu bị nghiêng hẳn. Một phát ngôn viên cho biết cấu trúc chính của cầu vẫn còn nguyên, nhưng phần dây cáp bên trái đã bị tuột hoàn toàn.
Hiện tại cây cầu treo này đã phải đóng cửa để sửa chữa khẩn cấp rồi. Các quan chức cũng đang điều tra kỹ về độ bền và tính toàn vẹn kết cấu của nó. Chắc là phải kiểm tra lại từ đầu mất thôi
Nguồn: soha.vn
Hôm 30/8 vừa rồi, người dân ở huyện Pangandaran, Tây Java, Indonesia đang vui mừng tham gia lễ cắt băng khánh thành cây cầu treo Pongpet mới cứng. Không khí lễ hội đang lên cao trào thì bất ngờ drama kinh hoàng xảy ra luôn!
Khi hàng chục người dân đang đi qua chiếc cầu gỗ dài 60 mét, treo lơ lửng cách mặt sông 3m, thì một sợi dây căng đét luôn. Cầu sụp xuống dưới sức nặng của đám đông đang ăn mừng, khoảng 50 người rơi xuống sông ngay lập tức!
Cảnh tượng lúc đó kinh khủng lắm á! Người thì la hét, người thì cố bám vào cấu trúc đang sụp đổ để khỏi té xuống sông. Tưởng tượng cảm giác sợ hãi lúc đó ra sao
May mắn là theo báo cáo của quân đội Indonesia, không có ai tử vong trong vụ việc này. Chỉ có một số người bị thương nhẹ và xây xát thôi, trong đó có cả quyền Chủ tịch huyện Pangandaran là Citra Pitriyami và Giám đốc Sở Công trình Công cộng Ling Ling Nugraha Senjaya nữa
Nguyên nhân được xác định là do hơn 50 người cùng lúc đi qua, vượt quá sức chứa quy định của cầu. Điều này khiến sợi dây cáp bên trái tuột khỏi mối nối chính và làm cầu bị nghiêng hẳn. Một phát ngôn viên cho biết cấu trúc chính của cầu vẫn còn nguyên, nhưng phần dây cáp bên trái đã bị tuột hoàn toàn.
Hiện tại cây cầu treo này đã phải đóng cửa để sửa chữa khẩn cấp rồi. Các quan chức cũng đang điều tra kỹ về độ bền và tính toàn vẹn kết cấu của nó. Chắc là phải kiểm tra lại từ đầu mất thôi
Nguồn: soha.vn