Ối giời ơi, nhìn cây cầu này mà muốn "toát mồ hôi" luôn á! Mỗi lần đi bộ qua đây, người dân phải lần từng bước thật cẩn thận qua những thanh tre cũ nát, ọp ẹp kinh khủng. Không ít người gọi đây là "cây cầu tử thần" hay "cây cầu dành cho người thích cảm giác mạnh" - nhưng thật ra ai mà dám thích đâu!
Cầu Bến Vạn là cầu treo nối giữa 2 xã Nam Tiến và Vạn Phái (huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Dây văng của cầu đã hoen gỉ đến mức nhìn mà sợ, cộng thêm những thanh tre trên cầu nhiều chỗ đã mục nát luôn rồi. Mỗi lần phải qua đây, ai cũng rùng mình run cầm cập hết!
Anh Trường, chủ một cửa hàng tạp hóa ngay chân cầu treo Bến Vạn chia sẻ: "Tôi được biết đã có rất nhiều trường hợp bị ngã từ cầu xuống sông. Người bị nhẹ thì gãy xương sống, gãy chân, gãy tay…". Nghe mà thấy đau luôn á!
Hệ thống dây văng của cầu nhìn thôi đã thấy "toi" rồi - nhiều chỗ hoen gỉ, cũ kỹ đến mức đáng báo động!
Nguồn: soha.vn