Nói thật chứ nếu xét về "đẳng cấp" phản lưới nhà thì Cris Ronaldo phải chịu thua ae mình rồi
Trên sân cỏ, chuyện ác mộng nhất với bất kỳ cầu thủ nào chính là tự đốt lưới nhà mình. Mà tiếc là năm vừa rồi, fan hâm mộ đã phải "đau tim" chứng kiến drama này khá nhiều lần ở cả ĐTQG lẫn U19 Việt Nam luôn
Dù bản thân các "tác giả" như Tiến Thành, Đông Triều hay Ksor Úc chắc chắn cũng không vui tí nào khi đá phản. Nhưng mà nhìn cho cùng thì các bro cũng có thể tự an ủi là ít ra "level" các pha phản lưới của mình đã xịn hơn hẳn so với... Cris Ronaldo rồi đấy
Mà thật sự đâu phải lúc nào cũng tìm được khía cạnh nào đó mạnh hơn Quả bóng vàng thế giới đâu nhỉ?
Tình huống khá vụng về của Đông Triều:
Pha đánh đầu "lừa" thủ môn đội nhà cực đỉnh của Ksor Úc:
Tiến Thành lóng ngóng đưa bóng vào lưới Nguyên Mạnh:
Nguồn: soha.vn