Cầu thủ U18 Việt Nam đau đến phát khóc, được "thần y" Hàn Quốc cứu ngay giữa đường luôn á

PandaPho99

New member
f79245f57cb37cb21291.jpg


Tưởng đâu drama chỉ có trên sân, ai ngờ cầu thủ Võ Minh Trọng của U18 Việt Nam lại gặp "sự cố" ngay khi đang đi bộ về phòng nghỉ. Căng cơ giữa đường mất, đau đến mức phải kêu cứu luôn á các bạn ơi!

Chuyện là sau trận đấu tập với các anh U22 Việt Nam vào chiều 10/7 tại sân bóng Trung tâm PVF, Minh Trọng đang ngon lành đi về thì bỗng dưng bị căng cơ. Trời ơi, nghĩ mà thương, thua trên sân rồi giờ còn bị đau trên đường nữa chứ

182a9256be793bf1f790.jpg


May quá trời thương người tốt, lúc đó các bác sĩ của U22 Việt Nam cũng đang đi ngang qua. Bác sĩ Choi Ju-young (từ PVF) và bác sĩ Trần Anh Tuấn (từ U22 Việt Nam) lập tức xắn tay áo lên cứu cánh em luôn! Bác Choi thì động viên Trọng cố thả lỏng người ra, còn bác Tuấn thì hỏi mọi người còn nước đường không để bổ sung năng lượng cho em. Team work cứu người kiểu gì mà pro vậy trời!

1512684dc664047cc12d.jpg


Nhưng mà đau quá thì làm sao nghe lời được các bác ơi Minh Trọng phải mất một lúc lâu mới có thể làm theo hướng dẫn. Cuối cùng thì được hai anh nhân viên săn sóc đội dìu về phòng nghỉ, gương mặt vẫn còn mếu máo vì đau lắm luôn.

Nói qua về bác sĩ Choi Ju-young - người hùng trong câu chuyện này nha! Bác được mệnh danh là "thần y" của y học thể thao Hàn Quốc đó, xịn sò lắm! Người Việt mình biết đến bác sau khi HLV Park Hang-seo sang rồi. Những cầu thủ nào chấn thương đều được bác Choi khám và lên giáo án hồi phục hết. Giờ bác đã sang Việt Nam làm việc tại PVF luôn rồi nè! VFF còn gửi lời nhờ PVF cho bác Choi hỗ trợ các đội tuyển Việt Nam về y tế nữa cơ

1a908ba9f8c42faa0b9e.jpg


Quay lại với trận đấu tập chiều 10/7, U22 Việt Nam đã thắng sát nút 1-0 trước các em U18 Việt Nam. Với U22 thì kết thúc đợt tập trung thứ 3 trong năm 2019 rồi. Còn U18 thì tiếp tục ở lại PVF "khổ luyện" chuẩn bị cho Giải U18 Đông Nam Á tháng 8 này.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top