MunMai1542
New member
Phạm Lý Đức đang là tân binh hot nhất đợt tập trung tuyển Việt Nam tháng 3/2025 đây!
HLV Kim Sang-sik chỉ gọi đúng 2 tân binh lên tuyển Việt Nam ở đợt này thôi nha. Trong đó có Phạm Lý Đức - cái tên nghe quen quen, chắc các bác sinh cuối 90s đầu 2000s sẽ nhớ ngay!
Hoá ra Phạm Lý Đức được ba đặt tên theo lực sĩ huyền thoại Lý Đức đấy! Hồi đó lực sĩ Lý Đức nổi lắm luôn, ẵm trọn 5 HCV châu Á và 1 HCV ASIAD từ 1997 đến 2002 á.
"Ba tôi mê tập tạ từ hồi còn trẻ. Tên tôi là ba đặt theo thần tượng là lực sĩ Lý Đức rất nổi tiếng", chàng tân binh kể lại.
Không chỉ mang tên lực sĩ, Lý Đức còn được ba "huấn luyện" từ bé luôn nha! Anh chàng 22 tuổi này mê tập gym lắm đó.
"Ba cũng là người thầy của tôi. Ở nhà, ông kèm tôi tập rất nghiêm, dạy tôi cách kiểm soát chế độ ăn uống, không dùng đồ uống có ga, có cồn. Tôi cũng học ba tập gym. Điều này tốt cho cơ thể", Lý Đức chia sẻ.
Plot twist là lúc mới đá bóng, Lý Đức lại bị đánh giá... nhỏ con Mất vài năm sau mới "nhổ giò", lớn phổng lên cao hơn 1m80 như bây giờ!
Ban đầu Lý Đức học ở PVF (lúc đó còn ở Sài Gòn). Bị loại rồi theo lời gợi ý của HLV Trần Minh Chiến, ba mẹ đưa em vào học viện HAGL Nutifood ở Đồng Tháp.
Năm 2023, Lý Đức bắt đầu đá chuyên nghiệp cho CLB Bà Rịa-Vũng Tàu ở Hạng Nhất. Đá chính suốt 2 mùa rồi về lại HAGL debut V.League. Từ đầu mùa 2024-2025 đến giờ, chàng trai này ra sân full 16 trận và chưa bị thay ra lần nào luôn!
Thần tượng của Lý Đức là Sergio Ramos - trung vệ chơi bóng cực máu lửa. Ngoài ra còn hâm mộ mấy anh Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung nữa.
"Tôi tích lũy từng chút một sao cho bản thân mình ngày càng hoàn thiện hơn. Cầu thủ chuyên nghiệp chỉ có 10% là do tài năng. 90% còn lại đến từ tập luyện. Chỉ có siêng năng tập luyện mới có thể đưa bản thân gần hơn với thành công", Lý Đức nói.
Tuy từng được gọi lên tuyển trẻ vài lần nhưng chưa ra sân giải chính thức bao giờ. Nên lần này được lên tuyển quốc gia là bất ngờ lắm đó! Tất nhiên để được đá phải vượt qua mấy anh giỏi hơn, phong độ cao hơn rồi
"Tôi không tin mình có thể được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Tôi biết ơn HAGL và các huấn luyện viên đội bóng tạo điều kiện cho tôi thi đấu V-League để chứng minh được khả năng. Tôi chỉ mới ở những bước đầu trên chặng đường sự nghiệp. Tôi luôn muốn giữ mình ở mức khiêm tốn, nỗ lực trong tập luyện, thi đấu và cải thiện bản thân mỗi ngày từng chút một", tân binh khiêm tốn nói.
Nguồn: kenh14.vn
HLV Kim Sang-sik chỉ gọi đúng 2 tân binh lên tuyển Việt Nam ở đợt này thôi nha. Trong đó có Phạm Lý Đức - cái tên nghe quen quen, chắc các bác sinh cuối 90s đầu 2000s sẽ nhớ ngay!
Hoá ra Phạm Lý Đức được ba đặt tên theo lực sĩ huyền thoại Lý Đức đấy! Hồi đó lực sĩ Lý Đức nổi lắm luôn, ẵm trọn 5 HCV châu Á và 1 HCV ASIAD từ 1997 đến 2002 á.
"Ba tôi mê tập tạ từ hồi còn trẻ. Tên tôi là ba đặt theo thần tượng là lực sĩ Lý Đức rất nổi tiếng", chàng tân binh kể lại.
Không chỉ mang tên lực sĩ, Lý Đức còn được ba "huấn luyện" từ bé luôn nha! Anh chàng 22 tuổi này mê tập gym lắm đó.
"Ba cũng là người thầy của tôi. Ở nhà, ông kèm tôi tập rất nghiêm, dạy tôi cách kiểm soát chế độ ăn uống, không dùng đồ uống có ga, có cồn. Tôi cũng học ba tập gym. Điều này tốt cho cơ thể", Lý Đức chia sẻ.
Plot twist là lúc mới đá bóng, Lý Đức lại bị đánh giá... nhỏ con Mất vài năm sau mới "nhổ giò", lớn phổng lên cao hơn 1m80 như bây giờ!
Ban đầu Lý Đức học ở PVF (lúc đó còn ở Sài Gòn). Bị loại rồi theo lời gợi ý của HLV Trần Minh Chiến, ba mẹ đưa em vào học viện HAGL Nutifood ở Đồng Tháp.
Năm 2023, Lý Đức bắt đầu đá chuyên nghiệp cho CLB Bà Rịa-Vũng Tàu ở Hạng Nhất. Đá chính suốt 2 mùa rồi về lại HAGL debut V.League. Từ đầu mùa 2024-2025 đến giờ, chàng trai này ra sân full 16 trận và chưa bị thay ra lần nào luôn!
Thần tượng của Lý Đức là Sergio Ramos - trung vệ chơi bóng cực máu lửa. Ngoài ra còn hâm mộ mấy anh Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung nữa.
"Tôi tích lũy từng chút một sao cho bản thân mình ngày càng hoàn thiện hơn. Cầu thủ chuyên nghiệp chỉ có 10% là do tài năng. 90% còn lại đến từ tập luyện. Chỉ có siêng năng tập luyện mới có thể đưa bản thân gần hơn với thành công", Lý Đức nói.
Tuy từng được gọi lên tuyển trẻ vài lần nhưng chưa ra sân giải chính thức bao giờ. Nên lần này được lên tuyển quốc gia là bất ngờ lắm đó! Tất nhiên để được đá phải vượt qua mấy anh giỏi hơn, phong độ cao hơn rồi
"Tôi không tin mình có thể được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Tôi biết ơn HAGL và các huấn luyện viên đội bóng tạo điều kiện cho tôi thi đấu V-League để chứng minh được khả năng. Tôi chỉ mới ở những bước đầu trên chặng đường sự nghiệp. Tôi luôn muốn giữ mình ở mức khiêm tốn, nỗ lực trong tập luyện, thi đấu và cải thiện bản thân mỗi ngày từng chút một", tân binh khiêm tốn nói.
Nguồn: kenh14.vn