Cầu thủ tuổi teen bị cấm thi đấu vĩnh viễn vì đánh chết trợ lý trọng tài – vụ việc gây chấn động Hà Lan

Cherry99

New member
4c00d859e45b77996389.jpg


Ơ mây zing, chuyện này nghe mà da gà hết cả người luôn! LĐBĐ Hà Lan vừa ra quyết định treo giò vĩnh viễn bốn cầu thủ tuổi teen vì tội đánh chết trợ lý trọng tài năm 2012. Vụ việc này nghiêm trọng đến nỗi cả xứ sở hoa tulip cuồng bóng đá phải sốc nặng luôn á!

Năm cầu thủ trong vụ án này toàn là teen từ 15 đến 17 tuổi thôi, nhưng hành động thì quá khủng khiếp. Mỗi đứa đã bị kết án hai năm tù giam từ năm 2013 rồi.

Nạn nhân là trợ lý trọng tài tên Richard Nieuwenhuizen, vụ việc này đã khiến ban kỷ luật của LĐBĐ Hà Lan rơi vào tình thế khó xử giữa các vấn đề pháp lý, nội quy thể thao và luật pháp. Không phải chuyện nhỏ tẹo nào đâu!

Trong số năm cầu thủ tham gia vụ tấn công dẫn đến cái chết của trợ lý trọng tài, có bốn đứa bị rút thẻ hành nghề bóng đá vĩnh viễn luôn. Cầu thủ còn lại cũng không thoát, bị treo giò tận 60 tháng.



Trợ lý trọng tài Richard, 41 tuổi, đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 2-12-2012, chỉ một ngày sau khi bị năm cầu thủ kia tấn công. Trận đấu diễn ra ở ngoại ô thủ đô Amsterdam của Hà Lan, mà đáng buồn là trong trận này còn có con trai của trợ lý Richard thi đấu nữa chứ. Tưởng tượng nỗi đau của gia đình thế nào...

Plot twist là còn có một ông chú 51 tuổi khác tham gia và xúi giục nữa, ông này bị sáu năm tù giam luôn.

Mức án hai năm tù giam và treo giò vĩnh viễn là mức án nặng nhất mà LĐBĐ Hà Lan và luật pháp nước này áp dụng cho cầu thủ nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp vì hành vi tấn công chết người trong thể thao đó.



Sau vụ việc này, hàng loạt quy định pháp lý mới về bóng đá đã được bổ sung thêm để lấp các lỗ hổng trong môn thể thao vua.

Đỉnh điểm là đám tang của Richard có đến 1,2 triệu người tham gia cầu nguyện, trong tổng số 17 triệu dân của đất nước Cơ Hoà (đội tuyển màu da cam). Con số này nói lên tất cả về sự đau xót và bất bình của người dân Hà Lan trước vụ việc nghiêm trọng này. ️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top