BoCandy5361
New member
Đội tuyển Tunisia chuẩn bị phương án "cực đỉnh" để đối phó với việc phải đá World Cup 2018 mà bụng thì đói lè vì đúng tháng ăn chay Ramadan rồi
Phần lớn các thành viên của đội tuyển Tunisia đều theo đạo Hồi nên gặp khó khăn cực lớn khi vòng bảng World Cup 2018 diễn ra ngay trong tháng Ramadan - khoảng thời gian các tín đồ phải tuân thủ nguyên tắc nhịn ăn cực kỳ nghiêm ngặt.
Để khỏi phải thi đấu với cái bụng kêu "cứu đói", các cầu thủ Tunisia đã phải nghĩ ra một "chiêu độc" đỉnh của chóp. Truyền thông quốc tế vừa phát hiện ra điều này khi nhận thấy có sự trùng hợp khá bất thường ở 2 trận giao hữu của đội bóng châu Phi trước thềm World Cup.
Cụ thể, ở cả 2 trận gặp Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ, thủ môn Mouez Hassan đều đột nhiên nằm sân tới vài phút vào đầu hiệp 2. Thời điểm này đúng lúc mặt trời lặn - đánh dấu kết thúc khoảng thời gian nhịn ăn trong ngày của tháng Ramadan. Lợi dụng khoảnh khắc này, các cầu thủ Tunisia lập tức chạy ra đường biên tranh thủ "ăn vội vàng" và uống nước trước khi quay lại sân thi đấu
Trên mạng xã hội, một cầu thủ Tunisia còn trêu Hassan: "Được đấy anh ơi. Em biết hết rồi nhé ". Hassan thì đáp lại bằng cả loạt emoji cười xòa kèm lời giải thích "vô tội": "Tôi chấn thương thật mà"
Nguồn: soha.vn