Cầu thủ Trung Quốc tố bị tắt điện, đánh đập trong phòng thay đồ: Drama quá trời!

BinIu

New member
977dab76c5d02482a94b.jpg


Ơ hay, nhưng mà đội chủ nhà lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác so với những gì đội khách đang "bóc phốt" trên mạng xã hội đấy nha!

Làng bóng đá Trung Quốc đang được phen dậy sóng với drama khủng khiếp! Theo nguồn tin rò rỉ, các cầu thủ của đội Zhejiang Yiteng đã bị tấn công, đánh đập ngay khi đến làm khách của đội Yunnan Lijiang ở giải hạng hai. Nghe mà hết hồn luôn á!

Thời điểm xảy ra màn "hành hung" này là giữa hai hiệp đấu của trận đấu, lúc tỉ số đang hòa 1-1 căng não. Hiệp 2 của trận cầu này đã bị gián đoạn tận 50 phút vì vụ tấn công cầu thủ đội khách. Lâu vãi! ⏰

Trên Weibo chính thức của đội, phía Zhejiang Yiteng đã lên tiếng "tố thẳng": "Đèn trong phòng thay đồ bị tắt và hàng chục nhân viên an ninh xông vào đánh đập cầu thủ của chúng tôi bằng dùi cui. Erpat Dilxat, cầu thủ đã ghi bàn ở trận đấu này đã bị chấn thương". Nghe kinh hãi chưa mọi người ơi!

dffdab58e997ec43d739.jpg


LĐBĐ Trung Quốc đã nhanh chóng nhảy vào cuộc để điều tra cho ra lẽ: "Một cuộc điều tra đã được mở. Bất cứ ai vi phạm pháp đều bị xử lý theo luật pháp". Các công tố viên cũng khẳng định đây là vụ việc cực kỳ nghiêm trọng và đang chờ ý kiến từ Hiệp hội bóng đá Trung Quốc nữa nhé! ⚖️

Nhưng mà plot twist đây rồi! Phía đội chủ nhà Yunnan Lijiang cũng đã lên tiếng về vụ drama này. Theo họ thì nhân viên an ninh buộc phải can thiệp khi các cầu thủ Zhejiang Yiteng có dấu hiệu quá khích, tấn công trọng tài trước đó. ‍♂️

"Lực lượng an ninh phải can thiệp khi cầu thủ của họ có tranh chấp và kéo áo trọng tài. Chúng tôi không thấy hành vi bạo lực nào từ phía nhân viên an ninh. Họ không sử dụng bất cứ một vũ khí nào như dùi cui cả.

Thật không hiểu nổi nếu nhân viên an ninh tắt đèn và đánh đập trong phòng thay đồ thì làm sao họ có thể thi đấu ở hiệp 2 được".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top