Ối dồi ôi, Nathan Eccleston - tiền đạo trẻ 20 tuổi của Liverpool vừa "dính chưởng" nặng vì những phát ngôn gây sốc về vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ trên Twitter nè!
"Tôi sẽ không nói vụ tấn công không khiến giới truyền thông ảo tưởng nó là do khủng bố gây ra", Eccleston - cầu thủ trẻ từng có 9 lần khoác áo Liverpool thi đấu chính thức đã nói như vậy.
Tuy là ý kiến cá nhân thôi nhưng hình như bạn trẻ Eccleston này đã quên mất một chi tiết "nhỏ nhỏ" - ông chủ Liverpool là tỷ phú người Mỹ John Henry đó nha! Chính vì thế, cậu cầu thủ "trẻ trâu" này đang đứng trước nguy cơ bị phạt nặng luôn.
"Câu lạc bộ coi đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Các quan chức của đội bóng đã cảnh báo Nathan rằng sẽ tổ chức một cuộc điều tra về diễn biến xung quanh việc những lời lẽ trên được đăng tải. Sẽ có một hình phạt thích đáng được đưa ra", phát ngôn viên của Liverpool tiết lộ về sự việc này.
Để mọi người hiểu tại sao vụ này nghiêm trọng đến vậy thì phải nhắc lại: Sự kiện 11 tháng 9 là một loạt tấn công khủng bố cảm tử có phối hợp tại Hoa Kỳ diễn ra vào thứ Ba, ngày 11 tháng 9 năm 2001.
Một nhóm không tặc gần như cùng một lúc cướp bốn máy bay hành khách hiệu Boeing đang trên đường bay nội địa trong nước Mỹ. Nhóm không tặc lái hai phi cơ lao thẳng vào Tòa Tháp Đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan, Thành phố New York – mỗi chiếc đâm vào một trong hai tòa tháp cao nhất, cách nhau khoảng 18 phút. Trong vòng hai tiếng đồng hồ, cả hai tòa tháp bị sụp đổ.
Nếu không tính 19 không tặc, có cả thảy 2.974 người thiệt mạng trong vụ tấn công, và 24 người liệt kê mất tích xem như đã chết.
Nguồn: soha.vn