SocPho6298
New member
Drama cầu thủ Thái Lan tiếp tục có twist mới khiến fan xứ Chùa Vàng ngỡ ngàng luôn á!
Làng bóng đá Thái Lan vẫn đang loạn lên vì vụ bê bối của Aitsaret Noichaiboon - anh chàng đã tung cùi chỏ "bay màu" vào mặt Supasan Ruangsuphanimit khiến nạn nhân phải khâu tận 24 mũi và bị gãy xương mặt luôn ấy chứ. Nghiêm trọng vãi!
Hôm nay (19/3), LĐBĐ Thái Lan chính thức ra quyết định xử phạt cấm thi đấu 3 năm với Aitsaret Noichaiboon. Nghe thì có vẻ nặng nhưng thực ra án phạt này nhẹ hơn so với dự đoán ban đầu của truyền thông Thái Lan đấy. Trước đó, một số tờ báo còn nhận định rằng Aitsaret có thể bị cấm suốt đời, thậm chí là bị truy cứu trách nhiệm hình sự luôn vì tội danh cố ý gây thương tích cho đối thủ.
Theo trang Nation TV của Thái Lan, Aitsaret đã nhanh tay gửi đơn kháng cáo sau khi nhận án cấm 3 năm từ LĐBĐ Thái Lan. Anh chàng cũng có phát biểu mới với hy vọng được giảm án nhẹ hơn.
"Tôi cần phải đấu tranh trong vấn đề này, bằng cách kháng cáo lên LĐBĐ Thái Lan. Tôi rất hối hận vì những gì mình đã làm, nhưng tôi vẫn yêu sự nghiệp của một cầu thủ bóng đá.
Tôi muốn cầu xin lòng thương xót. Hy vọng LĐBĐ Thái Lan sẽ xem xét lại về án phạt. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm vì những gì mình đã gây ra nhưng tôi vẫn mong ước tôi có thể ở lại đây với việc trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
Tôi đã sẵn sàng để cải thiện bản thân và tuyệt đối sẽ không bao giờ có hành vi như vậy nữa. Tôi mong LĐBĐ hãy sửa lại án cấm 3 năm và đưa ra một án phạt khác".
Trong khi chờ đợi kết quả kháng cáo, theo trang Thai PBS News, Aitsaret Noichaiboon còn tiết lộ thêm về những kế hoạch mới trong cuộc sống. Plot twist là anh chàng khẳng định sẽ chuyển sang nghề... bán thịt nướng để kiếm tiền nuôi gia đình trong khoảng thời gian chịu án cấm thi đấu. Từ cầu thủ chuyên nghiệp thành chủ quán thịt nướng, đúng là đời không như mơ!
Nguồn: kenh14.vn