Màn chia tay đầy nước mắt của Thái Lan và Malaysia tại VCK U16 châu Á không chỉ là nỗi buồn, mà còn là lời hứa hẹn rằng các tài năng trẻ sẽ comeback mạnh mẽ hơn xưa!
Drama căng đét tại bảng A
U16 Malaysia mở màn VCK U16 châu Á 2018 siêu bùng nổ với chiến thắng 6-2 trước Tajikistan. Nhưng plot twist là sau đó họ thua liên tiếp Thái Lan và Ấn Độ, dẫn đến cái kết đội chủ nhà phải dừng bước. Sau trận cuối, HLV Lim Teong Kim chia sẻ các học trò đang khóc nức nở luôn
Còn U16 Thái Lan thì cũng chẳng đỡ gì, mức độ tiếc nuối lên tới max luôn! Phút 80 trận gặp Tajikistan, các chàng trai xứ chùa vàng gỡ hòa 1-1. Chỉ cần giữ được tỷ số này là đi tiếp rồi, nhưng mà... plot twist phút cuối họ để thủng lưới và thua 1-2 ngay trước giờ G
Sau trận đấu, các cầu thủ Thái Lan buồn bã đến mức nhiều em rơi nước mắt không ngừng. Tuy chỉ là giải U16 thôi nhưng rõ ràng ở đấu trường châu lục, ai cũng muốn chiến thắng và giành vinh quang cho đất nước mình
Còn về phía U16 Việt Nam, có lẽ nỗi buồn của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt còn đau hơn nhiều khi thua Iran tới tận 0-5 Hy vọng các em sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này để comeback thật mạnh mẽ nhé!
Xem thêm khoảnh khắc đầy nước mắt của U16 Thái Lan
Nguồn: soha.vn