Trận thua 0-1 trước CLB SLNA hôm qua thật sự là cú sốc nặng, khiến cuộc đua trụ hạng của CLB SHB Đà Nẵng giờ khó hơn "leo núi bằng tay" luôn các bạn ơi
Chiều tối ngày 5/8, trong trận cầu nóng bỏng giữa CLB Đà Nẵng và SLNA, đội bóng sông Hàn đã phải "lép vế" trước đội khách với tỉ số 0-1. Một kết quả vô cùng đắng cay!
Khoảnh khắc sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Đà Nẵng đã đổ gục xuống sân cỏ, trong khi nhóm cầu thủ ở cabin thì cúi mặt bất lực không nói nên lời. Nhìn mà thương quá đi
Sau vòng 4 của nhóm đua trụ hạng, TP.HCM và Bình Dương đã "bứt tốc" lên dẫn đầu với 14 điểm nhờ chiến thắng trước HAGL và Khánh Hòa. Còn Đà Nẵng thì ngậm ngùi "đứng bét" với chỉ 11 điểm. Tình hình căng đét rồi!
Cuộc đua trụ hạng giờ chỉ còn đúng 1 vòng đấu nữa là khép lại. Kết quả này khiến Đà Nẵng không còn "cầm chắc" số phận của mình trong tay nữa rồi các bro ạ...
Có lẽ áp lực của cuộc đua sinh tử đã đè nặng lên đôi vai các cầu thủ, khiến họ không thể có tâm lý thoải mái nhất khi bước vào cuộc đối đầu với SLNA
Ở vòng cuối cùng, SHB Đà Nẵng sẽ "đi hát đám" trên sân Khánh Hòa, còn TP.HCM và Bình Dương thì "hẹn hò" nhau trên sân Thống Nhất. Đà Nẵng giờ chỉ có thể trụ hạng khi thắng Khánh Hòa. Đồng thời, TP.HCM phải thua trước Bình Dương mới có cơ hội.
Còn một kịch bản khác là Bình Dương thua đậm trước TP.HCM, trong lúc SHB Đà Nẵng cũng phải thắng đậm Khánh Hòa. Nghe "xịn sò" nhưng khó lắm nha!
Nguồn: soha.vn