NắngHạDễThương
New member
Mạng xã hội đang rần rần tin cầu thủ Boualem Khoukhi của Qatar nhận "mưa" phần thưởng sau trận hòa kịch tính với Thụy Sĩ tại World Cup 2026. Nhưng sự thật có phải như vậy?
Đội tuyển Qatar vừa làm nên điều không tưởng tại lượt trận đầu bảng B World Cup 2026 khi cầm hòa Thụy Sĩ với tỷ số 1-1 trên sân Levi's (Mỹ). Đây chính là điểm số đầu tiên trong lịch sử của quốc gia vùng Vịnh này tại đấu trường World Cup - một cột mốc đáng tự hào!
Ngay sau trận đấu, drama bắt đầu khi mạng xã hội quốc tế lan truyền thông tin thủ quân Boualem Khoukhi được "chốt đơn" phần thưởng siêu khủng gồm tiền mặt và cả siêu xe nữa. Nhưng plot twist là, theo xác minh từ truyền thông quốc tế, câu chuyện có vẻ không đơn giản như vậy đâu các bạn ơi!
Quay lại trận đấu, Qatar thực sự đã chơi max kiên cường. Sau khi để Breel Embolo mở tỷ số từ chấm penalty ở hiệp một, các chiến binh của HLV Tintín Márquez đã không bỏ cuộc. Drama đến cực điểm ở phút 90+3 - từ một quả phạt góc "xoắn não", hậu vệ Miro Muheim của Thụy Sĩ đã tự đưa bóng vào lưới nhà dưới áp lực khủng khiếp từ các cầu thủ Qatar. Tuy FIFA ghi nhận là bàn phản lưới nhà của Muheim, nhưng Boualem Khoukhi 35 tuổi mới là người hùng thầm lặng tạo nên bàn thắng lịch sử này!
Và rồi drama nổ ra trên X (Twitter) với thông tin Quỹ Đầu tư Công Qatar sẽ thưởng cho Khoukhi tận 3 triệu USD (tầm 79 tỷ đồng) cùng một chiếc Rolls-Royce Phantom trị giá hơn 550.000 USD (gần 15 tỷ đồng). Nghe xịn sò phết nhỉ?
Tuy nhiên (và đây là điểm chú ý), thông tin này vẫn chưa có gì chắc cả nha! Cho đến giờ, cả Liên đoàn Bóng đá Qatar (QFA) lẫn các hãng thông tấn lớn hay báo chí Qatar đều... im hơi lặng tiếng. Không ai confirm gì cả! Case này y chang vụ năm 2022, khi đội tuyển Ả Rập Xê Út bị đồn được tặng dàn Rolls-Royce sau khi thắng Argentina, nhưng rồi chính các cầu thủ phải lên tiếng phủ nhận.
Nguồn: kenh14.vn
Đội tuyển Qatar vừa làm nên điều không tưởng tại lượt trận đầu bảng B World Cup 2026 khi cầm hòa Thụy Sĩ với tỷ số 1-1 trên sân Levi's (Mỹ). Đây chính là điểm số đầu tiên trong lịch sử của quốc gia vùng Vịnh này tại đấu trường World Cup - một cột mốc đáng tự hào!
Ngay sau trận đấu, drama bắt đầu khi mạng xã hội quốc tế lan truyền thông tin thủ quân Boualem Khoukhi được "chốt đơn" phần thưởng siêu khủng gồm tiền mặt và cả siêu xe nữa. Nhưng plot twist là, theo xác minh từ truyền thông quốc tế, câu chuyện có vẻ không đơn giản như vậy đâu các bạn ơi!
Quay lại trận đấu, Qatar thực sự đã chơi max kiên cường. Sau khi để Breel Embolo mở tỷ số từ chấm penalty ở hiệp một, các chiến binh của HLV Tintín Márquez đã không bỏ cuộc. Drama đến cực điểm ở phút 90+3 - từ một quả phạt góc "xoắn não", hậu vệ Miro Muheim của Thụy Sĩ đã tự đưa bóng vào lưới nhà dưới áp lực khủng khiếp từ các cầu thủ Qatar. Tuy FIFA ghi nhận là bàn phản lưới nhà của Muheim, nhưng Boualem Khoukhi 35 tuổi mới là người hùng thầm lặng tạo nên bàn thắng lịch sử này!
Và rồi drama nổ ra trên X (Twitter) với thông tin Quỹ Đầu tư Công Qatar sẽ thưởng cho Khoukhi tận 3 triệu USD (tầm 79 tỷ đồng) cùng một chiếc Rolls-Royce Phantom trị giá hơn 550.000 USD (gần 15 tỷ đồng). Nghe xịn sò phết nhỉ?
Tuy nhiên (và đây là điểm chú ý), thông tin này vẫn chưa có gì chắc cả nha! Cho đến giờ, cả Liên đoàn Bóng đá Qatar (QFA) lẫn các hãng thông tấn lớn hay báo chí Qatar đều... im hơi lặng tiếng. Không ai confirm gì cả! Case này y chang vụ năm 2022, khi đội tuyển Ả Rập Xê Út bị đồn được tặng dàn Rolls-Royce sau khi thắng Argentina, nhưng rồi chính các cầu thủ phải lên tiếng phủ nhận.
Nguồn: kenh14.vn