Trận comeback sau 9 tháng chấn thương của hậu vệ Erik Pieters (PSV Eindhoven) đã kết thúc theo kiểu "drama không ai ngờ" Anh chàng vừa nhận thẻ đỏ, vừa biến phòng thay đồ thành hiện trường với kính vỡ và máu me la liệt.
Sau 9 tháng ngồi ngoài dưỡng thương, Erik Pieters đã quay lại sân cỏ với động lực max ping Cầu thủ 24 tuổi chơi cực kỳ nhiệt tình để chứng minh mình vẫn còn "phết", nhưng mà... nhiệt tình hơi quá đà thì thành thảm họa rồi
Kết quả là anh nhận luôn chiếc thẻ đỏ ngay trong trận đầu trở lại. Và đây là lúc mọi chuyện trở nên "máu me" theo đúng nghĩa đen
Trên đường vào phòng thay đồ, cầu thủ người Hà Lan đã mất bình tĩnh hoàn toàn. Anh vừa đá vào tường, vừa "tung chưởng" vào ô cửa kính trước mặt Hậu quả? Kính vỡ tung toé khắp nơi và dính đầy máu của chàng hậu vệ nóng tính này.
Chung cuộc, PSV Eindhoven thua PEC Zwolle với tỉ số 3-1, còn Erik thì phải đến bệnh viện để khâu vết thương Đúng là một ngày trở lại "đen đủi" và đầy kịch tính cho cầu thủ trẻ người Hà Lan rồi!
Nguồn: soha.vn