Cầu thủ Paraguay ăn thẻ đỏ lịch sử ở World Cup: Chỉ che miệng cãi nhau cũng phải đi tắm sớm

Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, hành động này phải "nhận vé đỏ" luôn các bạn ơi!

Drama xảy ra ở phút 45+4' trận đấu giữa Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng nay (20/6, giờ Việt Nam). Sau một pha va chạm, cầu thủ hai đội bắt đầu "khẩu chiến" rồi. Bất ngờ là số 18 của Thổ Nhĩ Kỳ - Mert Muldur - lại giơ tay gọi trọng tài biên ngay lập tức.

Hoá ra Miguel Almiron bên phía Paraguay đã có động tác che miệng khi nói gì đó với hậu vệ trái của đối phương. Và việc này nằm trong danh sách "đen" của FIFA tại World Cup 2026 luôn nha!

Theo quy định mới cứng rắn, các cầu thủ có hành vi dùng tay, cánh tay hoặc áo để che miệng khi tranh cãi, xô xát với đối phương sẽ bị thẻ đỏ trực tiếp không thương lượng. Cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ nhớ rõ mồn một nên lập tức báo trọng tài ngay.

Kết quả là sau khi check VAR, trọng tài chính không chần chừ rút thẻ đỏ trực tiếp, đuổi Miguel Almiron về phòng thay đồ luôn. Cựu cầu thủ Newcastle United không giấu được sự thất vọng với bản thân sau tấm thẻ đỏ "oan ức" này. Miguel Almiron cũng chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup bị đuổi khỏi sân vì hành vi này. Lịch sử đấy mọi người!

8fd69baacdfff4f84495.png


Tại World Cup 2026, FIFA đưa ra rất nhiều quy định mới cực kỳ nghiêm ngặt. Ngoài điều luật kể trên, ban tổ chức còn đặt ra các quy tắc như: phải ném biên, phát bóng lên trong vòng 5 giây; cầu thủ thay người phải rời sân trong vòng 10 giây, nếu không sau khi người đó ra nghỉ, cầu thủ vào thay anh ta phải 1 phút sau mới được vào sân. Khắt khe vãi nha! ⏱️

Những quy định trên nhằm loại bỏ các cách câu giờ, hành vi tiểu xảo, khiêu khích bằng lời nói trong trận đấu. Công bằng thật đấy!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top