Để trận bán kết với tuyển nữ Việt Nam có thể tiếp tục ở hiệp phụ tại Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2016 diễn ra ở Mandalay, các chị em cầu thủ Myanmar phải... quỳ xuống van xin fan nhà đừng làm loạn nữa. Drama thật sự!
Tuyển nữ Myanmar đã gần như cầm chắc chiến thắng khi dẫn tuyển Việt Nam 3-2 ở phút 90+1 sau khi Win Theingi Tun sút penalty thành công. Ngon ăn rồi đúng không?
Nhưng plot twist xuất hiện! Quả 11m phải nhận ở phút 90+4 khi thủ môn Mya Phu Ngon phạm lỗi với tiền đạo Huỳnh Như trong vòng cấm đã khiến khoảng 30 nghìn fan Myanmar ngồi kín sân Mandalarthiri không kìm được cảm xúc.
Nhiều fan Myanmar bực mình đến mức ném đồ vật xuống sân để "dằn mặt" trọng tài, buộc trọng tài chính người Hàn Quốc phải báo cáo với giám sát trận đấu để can thiệp. Tiền đạo Minh Nguyệt phải chờ một lúc mới có thể thực hiện cú sút 11m gỡ hòa 3-3 cho tuyển nữ Việt Nam. Căng thẳng quá trời!
CĐV Myanmar ngồi kín sân Mandalarthiri trong trận đấu với đội tuyển nữ VN. Ảnh: MFF
Với tỉ số này, trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Nhưng hiệp phụ thứ nhất không thể diễn ra ngay được vì các fan Myanmar tiếp tục làm loạn, ném đồ vật xuống sân bất chấp ban tổ chức bật loa kêu gọi mọi người bình tĩnh. Tình hình căng như dây đàn luôn!
Chỉ đến khi các cầu thủ nữ Myanmar ra tận khán đài B vẫy tay kêu gọi fan giữ bình tĩnh, thậm chí còn quỳ xuống sân để van nài thì các fan Myanmar mới chịu dừng lại để trận đấu được tiếp tục. Tuy nhiên, hiệp phụ thứ nhất bắt đầu lại cũng mất hơn 30 phút. Delay dài dằng dặc!
Trưởng đoàn đội tuyển bóng đá nữ Dương Vũ Lâm chia sẻ: "Hành động này của các cầu thủ nữ Myanmar thật dễ thương. Các fan Myanmar có muốn quậy phá tiếp tục cũng không thể". Xúc động thật sự!
Nguồn: soha.vn