KunMap4844
New member
Sau khi CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao) bất ngờ cho "tạm tha" án treo giò từ FIFA, hội cầu thủ nhập tịch Malaysia đã nhanh chóng quay lại sân tập cùng các CLB. Nhưng mà vibe của mỗi người thì... một trời một vực luôn á!
Drama này đang khiến truyền thông khu vực "dậy sóng" nặng, bởi vì chuyện hồ sơ nhập tịch có hợp lệ hay không vẫn còn là dấu hỏi chấm lớn chưa có đáp án nè.
Bên phía Johor Darul Ta'zim, bộ ba Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel xuất hiện khá sớm trong buổi tập đầu tiên sau khi được "mở cửa" tạm thời. Các anh này nhìn mood khá là chill, năng động tham gia các bài tập với hội đồng đội, bất chấp tương lai thi đấu chính thức vẫn còn mơ hồ lắm. Được comeback sân tập cũng giúp họ giải tỏa stress sau cả một thời gian dài phải ngồi ngoài vì án phạt.
Ngược lại, không phải ai cũng vui vẻ như vậy đâu nhé! Facundo Garces - trung vệ từng chơi bóng ở La Liga, được nhận xét là có phần "emo" hơn hẳn trong buổi tập cùng CLB ở châu Âu. Anh vẫn hoàn thành bài tập bình thường nhưng không giấu được sự thận trọng, vì hiểu rõ quyết định của CAS mới chỉ là "tạm thời" thôi, chưa đủ chắc chắn để đảm bảo quyền thi đấu lâu dài ở cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia.
Còn Imanol Machuca thì đã nhận được lời mời comeback từ Velez Sarsfield rồi, nhưng theo báo chí Argentina thì tiền đạo này vẫn đang "thả thính" chưa quyết được, vì tương lai còn phụ thuộc vào thái độ của CLB chủ quản Fortaleza nữa.
Theo phán quyết mới nhất, CAS cho phép 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được tiếp tục tập luyện và tham gia các hoạt động bóng đá trong thời gian chờ xét xử hồ sơ kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Tuy nhiên nha, khả năng ra sân ở các trận đấu chính thức - đặc biệt là cấp đội tuyển - vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào kết luận cuối cùng. Chính vì thế mà nhiều CLB chỉ dám dùng các cầu thủ này ở mức "thử thách nhẹ nhàng" thôi, sợ rủi ro pháp lý phát sinh kiểu gì không hay.
Nguồn: soha.vn
Drama này đang khiến truyền thông khu vực "dậy sóng" nặng, bởi vì chuyện hồ sơ nhập tịch có hợp lệ hay không vẫn còn là dấu hỏi chấm lớn chưa có đáp án nè.
Bên phía Johor Darul Ta'zim, bộ ba Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel xuất hiện khá sớm trong buổi tập đầu tiên sau khi được "mở cửa" tạm thời. Các anh này nhìn mood khá là chill, năng động tham gia các bài tập với hội đồng đội, bất chấp tương lai thi đấu chính thức vẫn còn mơ hồ lắm. Được comeback sân tập cũng giúp họ giải tỏa stress sau cả một thời gian dài phải ngồi ngoài vì án phạt.
Ngược lại, không phải ai cũng vui vẻ như vậy đâu nhé! Facundo Garces - trung vệ từng chơi bóng ở La Liga, được nhận xét là có phần "emo" hơn hẳn trong buổi tập cùng CLB ở châu Âu. Anh vẫn hoàn thành bài tập bình thường nhưng không giấu được sự thận trọng, vì hiểu rõ quyết định của CAS mới chỉ là "tạm thời" thôi, chưa đủ chắc chắn để đảm bảo quyền thi đấu lâu dài ở cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia.
Còn Imanol Machuca thì đã nhận được lời mời comeback từ Velez Sarsfield rồi, nhưng theo báo chí Argentina thì tiền đạo này vẫn đang "thả thính" chưa quyết được, vì tương lai còn phụ thuộc vào thái độ của CLB chủ quản Fortaleza nữa.
Theo phán quyết mới nhất, CAS cho phép 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được tiếp tục tập luyện và tham gia các hoạt động bóng đá trong thời gian chờ xét xử hồ sơ kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Tuy nhiên nha, khả năng ra sân ở các trận đấu chính thức - đặc biệt là cấp đội tuyển - vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào kết luận cuối cùng. Chính vì thế mà nhiều CLB chỉ dám dùng các cầu thủ này ở mức "thử thách nhẹ nhàng" thôi, sợ rủi ro pháp lý phát sinh kiểu gì không hay.
Nguồn: soha.vn