Cầu thủ ngoại khiến CĐV Việt Nam "phát khóc", bị chỉ trích chỉ biết tấu hài trên sân

KunHN

New member
6ebcdec263d3895caf11.jpg


Ôi trời ơi, sau tận 9 vòng đấu rồi mà cặp tiền đạo ngoại Alagi Sosseh và Peter Samuel của SLNA vẫn "tịt ngòi" hoàn toàn tại V.League 2020 luôn á

Đây đúng là thành tích "tệ đến nỗi" của nhóm ngoại binh đang thi đấu cho một CLB tại V.League mùa này rồi. SLNA cũng trở thành 1 trong 2 CLB sở hữu các tiền đạo ngoại "không biết ghi bàn" là gì. Trớ trêu là Gustavo Santos - một trung vệ - lại là ngoại binh duy nhất có bàn thắng cho đội bóng xứ Nghệ

Trong số này, Peter Samuel vẫn được cảm thông vì thi đấu xông xáo, tạo ra các cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Còn với Sosseh thì... không ai nhận ra đây là một tiền đạo từng trưởng thành ở Thuỵ Điển, khoác áo ĐTQG Gambia dù năm nay anh đã 34 tuổi luôn.

42f118316c91c719c0c5.jpg


669e5c69d1b11c4077be.jpg


Sau trận SLNA hoà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Sosseh nhận về một rổ chỉ trích từ chính khán giả nhà Trên các diễn đàn của CĐV SLNA, nhiều người buồn "phát khóc", không hiểu tại sao Sosseh được mua về làm gì. Nhiều người khác đánh giá anh là bản hợp đồng thất bại vì mỗi lần chạm bóng là một lần tấu hài cho CĐV trên sân Vinh. Đau thật đấy!

HLV Phạm Minh Đức (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) thậm chí còn không có chút ấn tượng nào với tiền đạo này. "Tôi không nhớ tên, chỉ nhớ cậu ta mặc áo số 9", HLV Minh Đức nói thẳng luôn

Ông đánh giá tiếp: "Ngoại binh là vấn đề khó với các CLB, khó nhất là nguồn vào. Khi đá giải giao hữu ở Đà Nẵng đầu năm nay, tôi thấy các đội như Đà Nẵng, HAGL, Nam Định khó tìm cầu thủ ngoại như ý lắm.

Cầu thủ ngoại chỉ cao to thôi, so về sự khéo léo với Văn Minh, Văn Sỹ đội tôi thì họ gần như vứt luôn. Cầu thủ ngoại chỉ nguy hiểm ở các tình huống cố định, hơn cầu thủ Việt Nam ở thể hình".

Thế nhưng plot twist là Sosseh thậm chí còn không tận dụng được lợi thế thể hình với cầu thủ Việt Nam nữa chứ Ở các trận đấu đã qua cho thấy, tiền đạo 34 tuổi thất thế hoàn toàn khi đấu 1-1 với các trung vệ Việt Nam. Hơi sốc!

aaec9ea115486a7424f5.jpg


SLNA sau chuỗi trận ấn tượng đầu mùa đã không còn giữ được phong độ. Hàng thủ dễ dàng bị khoan thủng kể từ trận thua 1-3 trước CLB TPHCM. Hàng công sau 9 vòng đấu ghi được vỏn vẹn 6 bàn thắng, trông chờ nhiều vào Hồ Tuấn Tài và Phan Văn Đức. Đáng chú ý, chưa trận nào họ ghi được hơn 1 bàn/trận cả

Giống SLNA, Hải Phòng và Thanh Hoá cũng gặp tình trạng tương tự nè. Thanh Hoá có Djicka Gassissou và Josip Balic chưa ghi bàn nào. Hải Phòng có Claudecir và đặc biệt là Diego Silva gây thất vọng không kém. Thanh Hoá ghi được 6 bàn, Hải Phòng có 4 bàn, cùng với SLNA, họ trở thành 3 CLB có hàng công tệ nhất V.League luôn á.

Với dịch Covid-19 đang hoành hành trên thế giới, cơ hội để các CLB này tìm kiếm ngoại binh mới thay thế khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa mở cửa vào ngày 21/7 được đánh giá rất khó khăn. Thôi thì... chịu thôi ‍♂️

e82d73733e8aec2edff1.jpg


4830e37f5722e897e40e.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top