Làng bóng đá Hàn Quốc đang chìm trong shock và đau buồn khi Kim Nam-chun, cầu thủ 31 tuổi của Seoul FC, đột ngột ra đi vào ngày 30/10. Theo cơ quan điều tra, khả năng anh đã tự tử là rất cao
Cụ thể, Kim Nam-chun được tìm thấy đã qua đời tại một bãi đậu xe trong tòa nhà ở Songpa. Điều khiến mọi người càng bàng hoàng là chỉ một ngày trước đó, anh vẫn tập luyện, vui vẻ ăn uống cùng các đồng đội. Không ai nhận ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào cả
Cảnh sát cho biết không phát hiện dấu vết án mạng, nên khả năng cao đây là quyết định tự nguyện của anh. Mẹ của Kim Nam-chun tâm sự với báo chí: "Con tôi chỉ biết đến bóng đá từ lúc còn bé. Tôi không thể hiểu tại sao nó lại đưa ra một quyết định cực đoan như vậy. Trái tim tôi bây giờ quá đau đớn".
Kim Nam-chun là một hậu vệ tài năng của Seoul FC. Anh chuyên nghiệp từ 2013 và suốt sự nghiệp gắn bó với đội bóng thủ đô này (trừ giai đoạn nhập ngũ 2017-2018). Sau mùa giải 2019, anh còn ký thêm hợp đồng 3 năm với Seoul FC.
Thành tích của anh cũng khá ấn tượng: 114 trận K.League với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo, cùng 10 trận FA Cup Hàn Quốc và 10 trận AFC Champions League. Mùa 2020, Kim Nam-chun còn là trụ cột với 22 trận ra sân.
Tang lễ đã được tổ chức vào sáng 1/11. Rất nhiều NHM đã đến sân vận động Seoul World Cup để bày tỏ lòng thương tiếc và chia buồn với gia đình anh. Những khoảnh khắc này thực sự rất cảm động và đau lòng ️
Nguồn: kenh14.vn