GấuChúpChíp
New member
Chuyến sang Mỹ dự World Cup của tuyển Iraq drama ngay từ đầu, đặc biệt là với tiền đạo Aymen Hussein - anh chàng phải "ngồi chơi" tận 7 tiếng đồng hồ với hải quan Mỹ vì bị nghi ngờ liên quan đến khủng bố
Theo Kora Plus - trang thể thao nổi tiếng của Ai Cập tiết lộ, ngay khi máy bay của đội tuyển Iraq chạm đất, Aymen Hussein đã bị các anh em an ninh biên phòng Mỹ "mời" ra riêng một góc. Trong khi cả đội qua cửa nhập cảnh chill chill, riêng anh bị dẫn vào một khu vực an ninh đặc biệt - kiểu "có gì đó không ổn" ấy
Nguồn tin cho hay Hussein phải trải qua cả một loạt "tra hỏi" và kiểm tra an ninh siêu gắt. Cuộc thẩm vấn kéo dài suốt 7 tiếng khiến anh "xỉu ngang xỉu dọc" mới được thả về với đội.
Nhưng plot twist ở đây là: lý do Hussein bị "soi" kỹ càng đến vậy lại xuất phát từ quá khứ đau thương của gia đình anh - điều mà hệ thống an ninh Mỹ có vẻ đã hiểu nhầm to đùng Các báo cáo nhắc đến việc anh có "mối liên hệ với khủng bố", nhưng sự thật thì gia đình anh lại là nạn nhân của bọn khủng bố chứ không phải gì khác.
Năm 2008, bố của Hussein đã hy sinh khi phục vụ trong quân đội Iraq để chiến đấu chống lại Al Qaeda. Đến năm 2014, anh trai của anh tiếp tục bị IS bắt cóc và mất tích đến tận bây giờ
Rất có thể vì nhầm lẫn trong khâu xử lý thông tin mà an ninh Mỹ đã "làm khó" Hussein suốt 7 tiếng. Đến giờ thì phía Mỹ vẫn im thin thít, chưa có lời giải thích chính thức nào về sự cố này cả.
Nguồn: soha.vn
Theo Kora Plus - trang thể thao nổi tiếng của Ai Cập tiết lộ, ngay khi máy bay của đội tuyển Iraq chạm đất, Aymen Hussein đã bị các anh em an ninh biên phòng Mỹ "mời" ra riêng một góc. Trong khi cả đội qua cửa nhập cảnh chill chill, riêng anh bị dẫn vào một khu vực an ninh đặc biệt - kiểu "có gì đó không ổn" ấy
Nguồn tin cho hay Hussein phải trải qua cả một loạt "tra hỏi" và kiểm tra an ninh siêu gắt. Cuộc thẩm vấn kéo dài suốt 7 tiếng khiến anh "xỉu ngang xỉu dọc" mới được thả về với đội.
Nhưng plot twist ở đây là: lý do Hussein bị "soi" kỹ càng đến vậy lại xuất phát từ quá khứ đau thương của gia đình anh - điều mà hệ thống an ninh Mỹ có vẻ đã hiểu nhầm to đùng Các báo cáo nhắc đến việc anh có "mối liên hệ với khủng bố", nhưng sự thật thì gia đình anh lại là nạn nhân của bọn khủng bố chứ không phải gì khác.
Năm 2008, bố của Hussein đã hy sinh khi phục vụ trong quân đội Iraq để chiến đấu chống lại Al Qaeda. Đến năm 2014, anh trai của anh tiếp tục bị IS bắt cóc và mất tích đến tận bây giờ
Rất có thể vì nhầm lẫn trong khâu xử lý thông tin mà an ninh Mỹ đã "làm khó" Hussein suốt 7 tiếng. Đến giờ thì phía Mỹ vẫn im thin thít, chưa có lời giải thích chính thức nào về sự cố này cả.
Nguồn: soha.vn