World Cup 2026 vừa thêm một drama nóng hổi khi tiền vệ Mohammad Mohebi của tuyển Iran làm cả cộng đồng mạng dậy sóng với màn ăn mừng khá "nhạy cảm"
Trong trận ra quân bảng G tại Los Angeles (Mỹ), tuyển Iran đã có màn "comeback" cực gắt khi bị New Zealand dẫn trước tận hai lần nhưng vẫn "clutch" được trận hòa 2-2. Hero của trận đấu chính là Mohammad Mohebi với cú đánh đầu "xé lưới" ở phút 64, giúp đội nhà cân bằng tỷ số.
Thế nhưng thay vì được flex về kỹ năng, Mohebi lại nhanh chóng leo top trending trên mạng xã hội vì màn ăn mừng sau bàn thắng. Cụ thể, anh chàng này được cho là đã dùng hai tay làm "động tác bắn súng" về phía khán đài - một hành động khiến không ít người thấy "sai sai" trong bối cảnh hiện tại
Hình ảnh này nhanh chóng viral khắp nơi. Một số fan thậm chí còn kêu gọi FIFA vào cuộc xử lý cầu thủ này luôn á!
Trước làn sóng phản ứng trái chiều, Mohebi đã phải lên tiếng giải thích ngay. Anh khẳng định đây chỉ là phản ứng tự nhiên sau khi ghi bàn thôi, chứ không có ý nghĩa gì sâu xa đâu nha các bạn. Cầu thủ 27 tuổi cho biết anh chỉ muốn share niềm vui với các fan Iran trên khán đài sau khi đội nhà thoát hiểm trong ngày ra quân mà thôi
Nói về tuyển Iran tại World Cup này, sau trận hòa New Zealand, đội bóng xứ Ba Tư còn đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn ngoài sân cỏ. HLV Amir Ghalenoei than thở rằng đội của ông đang gặp nhiều "lag" về công tác hậu cần - từ chuyện visa cho ban huấn luyện đến việc phải di chuyển liên tục giữa Mỹ và Mexico suốt giải đấu. Ông thậm chí còn gọi Iran là "đội tuyển bị thiệt thòi nhất World Cup" luôn
Dù vậy, với tinh thần "never give up" và màn lội ngược dòng xịn xò trước New Zealand, Iran vẫn còn full cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp ở bảng G. Điều họ cần bây giờ là focus vào chuyên môn, đừng để những drama ngoài sân cỏ ảnh hưởng đến hành trình chinh phục World Cup 2026 nha!
Theo hãng truyền thông Express của Anh, tiền vệ Mehdi Torabi của Iran đã rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" khi chỉ được cấp visa một lần thay vì loại nhiều lần như đa số các đồng đội. Sau khi sang Los Angeles thi đấu trận gặp New Zealand, thị thực của Torabi đã "hết hạn" ngay khi đội rời Mỹ về đại bản doanh tại Mexico 
Liên đoàn Bóng đá Iran cho biết đang "quay như chong" làm việc với các cơ quan chức năng để xin visa mới, đảm bảo cầu thủ này có thể góp mặt trong những trận đấu tiếp theo tại World Cup 2026.
Vụ việc của Torabi được coi là minh chứng mới nhất cho những khó khăn mà tuyển Iran đang "gánh" kể từ khi đặt chân đến Bắc Mỹ. Trước đó, nhiều thành viên trong ban lãnh đạo và bộ phận hỗ trợ cũng gặp trở ngại khi xin thị thực vào Mỹ, buộc Iran phải chuyển địa điểm đóng quân từ Arizona sang Tijuana (Mexico) và phải "chạy dọc chạy ngang" qua lại giữa hai quốc gia để tham dự các trận đấu
Nguồn: soha.vn
Trong trận ra quân bảng G tại Los Angeles (Mỹ), tuyển Iran đã có màn "comeback" cực gắt khi bị New Zealand dẫn trước tận hai lần nhưng vẫn "clutch" được trận hòa 2-2. Hero của trận đấu chính là Mohammad Mohebi với cú đánh đầu "xé lưới" ở phút 64, giúp đội nhà cân bằng tỷ số.
Thế nhưng thay vì được flex về kỹ năng, Mohebi lại nhanh chóng leo top trending trên mạng xã hội vì màn ăn mừng sau bàn thắng. Cụ thể, anh chàng này được cho là đã dùng hai tay làm "động tác bắn súng" về phía khán đài - một hành động khiến không ít người thấy "sai sai" trong bối cảnh hiện tại
Hình ảnh này nhanh chóng viral khắp nơi. Một số fan thậm chí còn kêu gọi FIFA vào cuộc xử lý cầu thủ này luôn á!
Trước làn sóng phản ứng trái chiều, Mohebi đã phải lên tiếng giải thích ngay. Anh khẳng định đây chỉ là phản ứng tự nhiên sau khi ghi bàn thôi, chứ không có ý nghĩa gì sâu xa đâu nha các bạn. Cầu thủ 27 tuổi cho biết anh chỉ muốn share niềm vui với các fan Iran trên khán đài sau khi đội nhà thoát hiểm trong ngày ra quân mà thôi
Nói về tuyển Iran tại World Cup này, sau trận hòa New Zealand, đội bóng xứ Ba Tư còn đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn ngoài sân cỏ. HLV Amir Ghalenoei than thở rằng đội của ông đang gặp nhiều "lag" về công tác hậu cần - từ chuyện visa cho ban huấn luyện đến việc phải di chuyển liên tục giữa Mỹ và Mexico suốt giải đấu. Ông thậm chí còn gọi Iran là "đội tuyển bị thiệt thòi nhất World Cup" luôn
Dù vậy, với tinh thần "never give up" và màn lội ngược dòng xịn xò trước New Zealand, Iran vẫn còn full cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp ở bảng G. Điều họ cần bây giờ là focus vào chuyên môn, đừng để những drama ngoài sân cỏ ảnh hưởng đến hành trình chinh phục World Cup 2026 nha!
Theo hãng truyền thông Express của Anh, tiền vệ Mehdi Torabi của Iran đã rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" khi chỉ được cấp visa một lần thay vì loại nhiều lần như đa số các đồng đội. Sau khi sang Los Angeles thi đấu trận gặp New Zealand, thị thực của Torabi đã "hết hạn" ngay khi đội rời Mỹ về đại bản doanh tại Mexico
Liên đoàn Bóng đá Iran cho biết đang "quay như chong" làm việc với các cơ quan chức năng để xin visa mới, đảm bảo cầu thủ này có thể góp mặt trong những trận đấu tiếp theo tại World Cup 2026.
Vụ việc của Torabi được coi là minh chứng mới nhất cho những khó khăn mà tuyển Iran đang "gánh" kể từ khi đặt chân đến Bắc Mỹ. Trước đó, nhiều thành viên trong ban lãnh đạo và bộ phận hỗ trợ cũng gặp trở ngại khi xin thị thực vào Mỹ, buộc Iran phải chuyển địa điểm đóng quân từ Arizona sang Tijuana (Mexico) và phải "chạy dọc chạy ngang" qua lại giữa hai quốc gia để tham dự các trận đấu
Nguồn: soha.vn