Ôi trời ơi, drama kinh hoàng xảy ra ở một giải đấu nghiệp dư tại Indonesia khiến ai nấy đều phải bàng hoàng
Cụ thể nè, vào ngày 12/7 vừa qua, trong trận cầu giữa hai CLB bán chuyên là Champas FC gặp Yutaka, lũ cầu thủ chủ nhà đã... mất não và tạo nên khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Chỉ vì bị thổi phạt việt vị thôi mà một số cầu thủ Champas FC liền lao vào đánh hội đồng vị trọng tài có tên Wahyudin. Kinh luôn á!
"Họ không chấp nhận quyết định, rồi chạy đến và vây lấy tôi. Một người đá vào chân tôi từ phía sau, tôi ngã xuống rồi người khác lấy chân giẫm lên mặt tôi. Thật đáng sợ, ngay khi ngã xuống, tôi cảm thấy trời đất tối sầm lại, không thể nhận ra được những gì diễn ra xung quanh mình nữa", ông Wahyudin chia sẻ với báo chí. Nghe mà rùng mình luôn
Theo SuaraJaba, vị trọng tài bị đánh được đưa đi cấp cứu với khuôn mặt đầy máu và bất tỉnh. Trận đấu diễn ra tại giải giao hữu Fun Football Gilbar FC 2020, mỗi trận chỉ có một đến hai trọng tài làm nhiệm vụ nên cũng có sai sót nhất định. Nhưng mà dù sao thì hành động của lũ cầu thủ Champas FC vẫn quá barbaric và đáng bị lên án gay gắt!
Hiện tại, vụ việc đã được cảnh sát vào cuộc. Các cầu thủ tham gia ẩu đả có thể phải nhận hình phạt vì tội cố ý gây thương tích. Đúng là tự mình làm tự mình chịu thôi!
Nguồn: kenh14.vn