Cầu thủ Indonesia bóc phốt đồng đội "chạy mất dép" không dám đá penalty với Việt Nam

NhimNho

New member
82bc6c3ab2684af3f6c0.jpg


Kể lại với báo chí Indonesia, Manahati Lestusen - cựu tuyển thủ từng thi đấu tại AFF Cup 2016 - đã thẳng thắn thừa nhận việc bị sốc nặng khi mấy anh "đàn anh" trong đội lúc đó đồng loạt... né tránh không chịu sút penalty khi đụng độ Việt Nam. Drama thật sự!

3f399e8ec8ad897c8109.jpg


Chuyện này diễn ra ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 tại sân Mỹ Đình huyền thoại nè. Lượt đi ở Indonesia, chủ nhà thắng 2-1 rồi, nên về lượt về chỉ cần hòa là okela vào chung kết. Nghe có vẻ ez nhưng thực tế lại khác xíu

ceeab3d3462d5a91b61d.jpg


Hai đội căng não đến tận hiệp phụ luôn, rồi plot twist xảy ra khi Indonesia được hưởng penalty sau pha lỗi của thủ môn Nguyên Mạnh. Nhưng mà twist nhất là... không ai dám đứng ra đá cả! Theo lời Manahati Lestusen - người vào sân thay người trận đó - thì lúc đó cả team Indonesia như "chạy mất dép" ‍♂️

Anh chàng tiền vệ lúc đó mới 22 tuổi kể lại: "Chẳng có ai trong đội Indonesia chịu đá cả. Tôi shocked vì mọi người đều lẩn tránh, cuối cùng tôi buộc phải nhận. Lẽ ra HLV phải chỉ định người đá, nhưng không. Zulham Zamrun hay Ferdinand Sinaga toàn đẩy tôi ra đá. Tuy cười nhưng thật sự tôi giận lắm vì họ là đàn anh mà". Kiểu mặt cười tim đau á nghen

25962ff6bfb2d9223a24.jpg


Nhưng mà phải công nhận Lestusen xử lý áp lực kiểu pro player, sút thành công luôn, ấn định tỷ số 2-2, giúp Indonesia vào chung kết (tuy sau đó thua Thái Lan). Clutch moment thật sự!

Đến bây giờ, sau 6 năm trôi qua, Lestusen chia sẻ anh vẫn thấy run khi nhớ lại khoảnh khắc đó: "Thật sự tôi có cảm giác cú đá sẽ trượt vì lúc đó quá căng não. May quá mọi thứ đã phù hộ". Hồi hộp kiểu gì tự dưng muốn xem lại luôn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top