Cầu thủ HAGL "xịt" thể lực khi tập cùng đàn em U19 Việt Nam, HLV từ chối cho uống nước

HeoSaoXinhh

New member
b580ee714660680d9032.jpg


Ối giồi ơi, Nguyễn Phong Hồng Duy phải giơ tay xin nghỉ vì căng cơ rồi nè Còn Đông Triều thì xin uống nước nhưng ăn ngay cái lắc đầu "phũ phàng" từ HLV Hoàng Anh Tuấn luôn á!

ec517ea246bb13449a2d.jpg


Sáng 4/11, ĐT U22 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại trung tâm thể thao Viettel dưới sự "drill" của HLV trưởng ĐT U19 Việt Nam - Hoàng Anh Tuấn. Đội hình lần này gồm 10 cầu thủ xịn nhất từ ĐT U19 Việt Nam vừa giành vé dự U20 World Cup 2017, cộng thêm dàn anh gen 1995, 1996 từng khoác áo U19 và U23 như Đông Triều, Hồng Duy, Văn Sơn, Đức Huy, Thanh Bình...

b52e0150f8ff025cf0e2.jpg


Buổi tập sáng mà HLV Hoàng Anh Tuấn cho ăn ngay "món cháo thể lực" khiến đám cầu thủ toát mồ hôi hột luôn Nhà cầm quân còn có cách bầu đội trưởng khá lạ: hỏi ai sinh năm 1995 từng đeo băng đội trưởng bao giờ chưa thì sẽ làm trưởng nhóm tuổi đó, còn lũ U19 thì Trọng Đại làm trưởng. Sau khi biết Đông Triều và Văn Khánh từng là thủ quân ở CLB, HLV mới bảo hai bạn tự bàn với nhau xem ai lên làm "leader" nhé!

6c543a411c6f39fc8d7c.jpg


Buổi tập chiều nhẹ nhàng hơn tí, các cầu thủ bắt đầu được "touch" bóng với các bài tập khởi động chill hơn. Và rồi là lúc sự khác biệt giữa lứa U19 với các anh lộ rõ luôn! Trong khi Trọng Đại và hội bạn U19 làm bài tập như ăn kẹo, thì các anh đàn trước thấy rõ bị "lag" hơn hẳn

1fc96fbb9127224e2ac6.jpg


Phần tập đối kháng mới là "drama" đỉnh cao nè! HLV Hoàng Anh Tuấn chia 2 đội đấu nhau: một bên là 10 cầu thủ U19 + thủ môn Phí Minh Long, bên kia là dàn anh với toàn cái tên từng "flex" ở U23 như Văn Sơn, Đông Triều, Đức Huy, Thanh Bình, Phạm Xuân Mạnh, Tuấn Tài...

407c44c341ccbc61120a.jpg


Để tăng drama, đội anh ra kèo chấp đội em 2 trái, phần thưởng là 1 chầu nước cho đội thắng, thua thì phải móc hầu bao mời nha! Thủ môn Bùi Tiến Dũng được đẩy lên đá hậu vệ cho đủ số, còn Phí Minh Long về bắt gôn.

e37bf97d1b9ed2ab586b.jpg


Tuy được chấp nhưng vì đã "sync" với nhau lâu rồi, đội em lại chơi ngon hơn đội anh á! Họ áp đảo được thế trận và tạo ra liên tục cơ hội ghi bàn. Những pha biên trái khéo léo của Minh Dĩ và đường chuyền chuẩn xịn vào cho Hà Đức Chinh khiến hàng thủ đội anh phải "struggle" ngay ngáy

6ad341e51c821d449002.jpg


Chỉ mới hơn 10 phút đối kháng thôi mà gap về thể lực giữa U19 và các anh đã lộ rõ như ban ngày rồi - Hồng Duy phải giơ tay báo cáo "em căng cơ rồi ạ"



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top