MiMimi7954
New member
Chiều 26/4, các cầu thủ Hà Nội FC có buổi "giải trí" cực chill trước khi bắt đầu tập luyện chính thức. Nhưng chuyện drama lại đến từ một trò chơi thôi nhé!
HLV Park Choong-kyun chia hai đội để chơi game vui vui. Luật chơi nghe có vẻ ez: chuyền bóng 1 chạm bằng đầu hoặc chân cho nhau sao cho bóng không rơi, cả đội di chuyển từ giữa sân về khung thành rồi ghi bàn. Nghe thì dễ nhưng làm mới thấy khó nha!
Team Quang Hải, Duy Mạnh, Thái Quý làm theo hướng dẫn và đã "phá đảo" thành công, đưa bóng vào lưới chuẩn chỉnh luôn!
Nhưng plot twist đây rồi! HLV Park Choong-kyun lại không chấp nhận kết quả. Tiền vệ Trương Văn Thái Quý cùng vài anh em phải nhờ phiên dịch Hàn - Việt vào cuộc để... tranh luận nảy lửa với thầy luôn Drama thật sự!
Trong khi đó, tiền vệ Đức Huy đứng bên cạnh cười "mém xỉu" khi chứng kiến cảnh thầy trò "bao công đường" vì một trò chơi
Hoá ra HLV Park cho rằng nhóm Đức Huy, Thái Quý đưa bóng vào lưới không đúng kỹ thuật. Ông muốn tình huống dứt điểm phải bằng mu bàn chân chứ không phải lòng trong như các cầu thủ đã làm. Khắt khe vậy sao trời!
Thế là HLV Park Choong-kyun yêu cầu hai đội phải chơi lại từ đầu. Chơi lại thì chơi lại thôi!
Dù có thêm cơ hội "buff lại máu" nhưng team Thành Lương vẫn phải "ăn hành" trước team Duy Mạnh rồi
Nguồn: kenh14.vn