Hoàng Đức chính là người hùng ghi bàn mở tỉ số cho ĐT Việt Nam vào lưới ĐT Ấn Độ, xem mà hết hồn luôn á!
Tối 12/10 vừa rồi, trên SVĐ Thiên Trường ở Nam Định đã diễn ra trận cầu giao hữu căng đét giữa ĐT Việt Nam và đội khách Ấn Độ trong khuôn khổ FIFA Days. Hiệp 1 vừa căng vừa drama, đến phút 38 thì tuyển Việt Nam mới có bàn thắng mở tỉ số nhờ vào màn trình diễn cực đỉnh của Nguyễn Hoàng Đức.
Từ đường chuyền của Quế Ngọc Hải, Bùi Vĩ Hào tung cú sút cực mạnh khiến bóng đập tay thủ môn Ấn Độ bật ra. Lúc này tiền vệ Hoàng Đức phản ứng siêu nhanh, băng vào đá bồi gọn lẹ, mang về bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Moment này xịn sò quá trời quá đất!
Hoàng Đức cùng hội anh em ăn mừng tưng bừng luôn nha. Bàn thắng quý như vàng này giúp tuyển Việt Nam giành thế chủ động trong phần còn lại của trận đấu, tiếp thêm động lực và sự tự tin cho các chiến binh sao vàng.
Hơn nữa, với riêng Hoàng Đức thì bàn thắng này còn khẳng định phong độ của anh sau quyết định chuyển từ V.League xuống thi đấu cho đội bóng hạng Nhất ở mùa giải này. Theo nguồn tin rò rỉ thì Hoàng Đức nhận mức lót tay rơi vào khoảng 8-10 tỷ đồng mỗi năm và khoảng 30 tỷ đồng cho hợp đồng 3 năm (chưa kể lương thưởng nha các bạn). Giá trị xịn xò vậy mà chơi vẫn đỉnh cao như thường!
Bàn thắng này cũng có phần góp công không nhỏ của Quế Ngọc Hải và Bùi Vĩ Hào đấy nha.
Trong đó, đội trưởng Quế Ngọc Hải được xem như đã chuộc lại lỗi lầm sau khi sút hỏng phạt đền ở tình huống đáng tiếc trước đó. Comeback cực mạnh luôn!
Quế Ngọc Hải ôm chầm lấy Vĩ Hào ăn mừng phấn khích hết nấc. Tình anh em trong đội quá là đẹp!
Nguồn: kenh14.vn