Cầu thủ Đức ra đi mãi mãi vì trầm cảm: Câu chuyện đau lòng sau 5 năm chiến đấu

2639a633e79afac9de86.jpg


Tin buồn từ làng bóng đá Đức: Andreas Biermann, cầu thủ từng khoác áo Hertha Berlin, đã quyết định rời xa cuộc đời này sau 5 năm vật lộn với căn bệnh trầm cảm nặng nề

Mọi chuyện bắt đầu từ hôm thứ Tư khi Andreas Biermann mất tích không dấu vết. Em gái anh đã đăng tải lời kêu gọi tìm kiếm trên Facebook cá nhân, khiến không ít người lo lắng. Đến Chủ nhật, tin dữ ập đến - anh đã được tìm thấy đã qua đời, tuy nhiên địa điểm cụ thể vẫn chưa được công bố bởi các cơ quan chức năng.

30a6941ab2dedac77333.jpg


CLB FSV Spandauer Kickers - nơi Andreas Biermann thi đấu trong những khoảnh khắc cuối cùng - đã đăng thông báo đầy xót xa về sự ra đi của anh.

"Cầu thủ từng chơi cho CLB, Andreas Biermann, mắc chứng trầm cảm trong một thời gian dài. Anh ấy không thể vượt qua và đã qua đời ngày hôm qua", thông báo của CLB Spandauer Kickers cho biết. "Chúng tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình anh".

Trong suốt 5 năm đấu tranh với căn bệnh tâm lý khủng khiếp này, Andreas Biermann đã xuất bản một cuốn sách kể lại hành trình chữa trị của mình với cái tên đầy ý nghĩa: "Trầm cảm: Chiếc thẻ đỏ"

Theo tờ Mirror tiết lộ, Andreas Biermann đã từng nhiều lần cố gắng tự kết liễu cuộc đời mình. Lần đầu tiên vào tháng 10/2009, chỉ vài ngày sau khi được chẩn đoán mắc trầm cảm. Cái chết bi thương của thủ môn Robert Enke - người đã lao mình vào tàu hỏa tự tử cũng vì trầm cảm hồi năm 2009 - được cho là "ngòi nổ" dẫn đến căn bệnh tương tự ở Andreas Biermann.

32083f25c55bd3241851.jpg


Thời điểm đó, khi còn đang thi đấu cho CLB St. Pauli, Biermann đã dũng cảm công khai căn bệnh của mình trên trang web CLB. "Tôi, Andreas Biermann, 29 tuổi, đã kết hôn và làm cha của hai đứa con, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp tại FC St Pauli và đã mắc chứng trầm cảm trong nhiều năm. Tôi đã từng thử kết thúc cuộc sống của mình vào 20/10/2009."







Nguồn: soha.vn
 
Back
Top