Gần một tuần sau vụ tai nạn máy bay kinh hoàng ở Nga, Galimov đã vĩnh viễn ra đi.
Haiz, tin buồn quá các bro ơi! Alexander Galimov - cầu thủ khúc côn cầu duy nhất còn cố gắng giành giật sự sống sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Yaroslavl (cách Matxcơva 250 km về phía đông bắc) hôm thứ Tư tuần trước - cuối cùng cũng không qua khỏi.
Lúc đó anh ấy bị bỏng tới 90% cơ thể luôn, cơ hội sống sót mong manh lắm. Dù các bác sĩ đã cố gắng điều trị hết mình nhưng định mệnh vẫn không tha. Sáng nay (theo giờ địa phương), chàng trai 26 tuổi đã trút hơi thở cuối cùng
Như vậy là trong tổng số 45 người trên chuyến bay định mệnh Yak-42, giờ chỉ còn đúng một người sống sót - là thành viên phi hành đoàn thôi. Cả 37 thành viên của Lokomotiv Yaroslavl đều tử nạn hết rồi. Mà Yaroslavl là đội từng ba lần vô địch nước Nga đấy nhé!
Cái mất của Galimov như xát muối vào nỗi đau chưa kịp nguôi của fan hâm mộ xứ bạch dương - nơi khúc côn cầu sân băng là môn thể thao được yêu thích cực kỳ. Không giống nhiều ngôi sao quốc tế khác trong đội, Galimov là người con của Yaroslavl và đã chơi cho đội từ khi còn nhỏ xíu.
Máy bay chở khách Yak-42 bốc cháy ngùn ngụt ngay sau khi cất cánh khỏi sân bay Yaroslavl và lao thẳng xuống bờ sông Volga. Vụ tai nạn xảy ra khi đang đưa đội Lokomotiv Yaroslavl đến Minsk (Belarus) để gặp chủ nhà Dinamo Minsk trong trận khai mạc mùa giải mới.
Nguồn: soha.vn