TamPinky2021
New member
Ôi giời ơi, chuyện này drama quá các bạn ơi! Tiền vệ Lê Mạnh Dũng của Hải Phòng vừa nhận tin siêu buồn: đứt gân chân độ 2 sau pha va chạm kinh hoàng với Nguyễn Hữu Tuấn (Nam Định). Cậu ấy phải nghỉ ngơi tận 2-3 tháng luôn, tức là bye bye lượt đi V-League 2023 rồi các bro ạ
Nhưng mà plot twist ở chỗ này nè: Nguyễn Hữu Tuấn - người "gây án" - lại... thoát phạt ngon lành? Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa ra quyết định mà không hề có tên Hữu Tuấn trong đó. Wtf luôn ý!
**Pha bóng "không dành cho người yếu tim"**
Sự việc xảy ra ở phút 12 trận vòng loại Cúp Quốc gia 2023 giữa Nam Định và Hải Phòng. Cả Hữu Tuấn lẫn Mạnh Dũng cùng xoạc vào bóng, nhưng theo đà va chạm thì cầu thủ đội chủ nhà đạp thẳng vào chân đối thủ. Nhìn mà rùng mình luôn á!
Chấn thương của Mạnh Dũng nặng đến mức phải sơ cứu ngay tại sân, rồi nhập viện khẩn cấp. Bác sĩ phải khâu tận 10 mũi vì vết rách ở vùng đầu gối. Vết thương còn có nhiều dịch nữa, đợi đến cuối tuần trước Mạnh Dũng mới chụp MRI được để biết mức độ nghiêm trọng thế nào. Dự kiến ngày mai cậu ấy mới xuất viện và về CLB để điều trị tiếp.
**Hậu quả domino effect**
Chấn thương của Mạnh Dũng làm HLV Chu Đình Nghiêm phải "đu idol" Lương Xuân Trường vào sân gấp, dù anh này mới hồi phục chấn thương và chưa fit lắm. Rồi chính Xuân Trường đá hỏng luân lưu khiến CLB Hải Phòng thua đau. Nam Định giành quyền đi tiếp sau chiến thắng 4-3 ở loạt luân lưu (hòa 1-1 sau 2 hiệp chính).
**Tea đây: Tại sao không phạt?**
Theo nguồn tin của VTC News thì CLB Hải Phòng không gửi văn bản kiến nghị chính thức lên VPF hay VFF đâu nha. Tuy nhiên, băng hình về tình huống đó đã được gửi đến VFF rồi.
Đến thời điểm này, trong các quyết định của Ban Kỷ luật VFF, chỉ có duy nhất một cầu thủ bị "phạt nguội" là Nguyễn Đức Chiến thôi. Cầu thủ Viettel này bị cấm thi đấu 2 trận do hành vi xâm phạm thân thể với Lê Văn Sơn (HAGL) tại vòng 5 V-League.
Nguồn: soha.vn