Hậu vệ Nguyễn Công Thành vừa viết tâm thư với mood tuyệt vọng, mong CLB Cần Thơ cho anh xin giấy thanh lý hợp đồng để còn tìm chỗ mới chơi bóng
Từ Bến Tre, anh Công Thành bắt xe đò sang tận Cần Thơ, ở lại luôn gần 2 tuần với hi vọng được lãnh đạo bóng đá xứ Tây Đô giải quyết cho xin nghỉ việc sớm để kiếm team mới. Thế mà ngày qua ngày trôi, anh chỉ nhận toàn lời hứa suông thôi, thất vọng quá trời luôn
Không chịu được cách làm việc kéo dài mãi của lãnh đạo CLB Cần Thơ, Công Thành đã gửi đơn xin nghỉ luôn rồi. Đã hơn 1 tuần từ ngày nộp đơn lên GĐĐH CLB Cần Thơ ông Nguyễn Thanh Danh nhưng vẫn không thấy ai rep gì cả.
"Em còn 1 năm hợp đồng với Cần Thơ, em sẵn sàng đền bù luôn bằng 2 tháng lương như trong hợp đồng đã ghi. Em chỉ mong CLB Cần Thơ giải quyết sớm cho em có thể tìm bến đỗ mới. Mùa giải mới sắp đến rồi. Em còn phải lo cuộc sống cho gia đình và công việc của bản thân nữa", hậu vệ Nguyễn Công Thành tâm sự.
Phóng viên cũng thử liên hệ với GĐĐH Nguyễn Thanh Danh và Chủ tịch Trần Minh Tâm để hỏi thêm thì điện thoại cả hai vị đều đổ chuông nhưng... không ai bắt máy luôn
Được biết, gần 1 tuần trước chính GĐĐH Nguyễn Thanh Danh là người chỉ cho Công Thành cách viết đơn xin nghỉ. Cũng chính ông Danh nhận đơn của Thành nữa đó. Nhưng mà hôm qua 27/11 khi báo chí liên hệ với Chủ tịch CLB Cần Thơ ông Trần Minh Tâm thì ông này lại bảo chưa ai báo cáo vụ này cho ông biết
Hợp đồng của Công Thành ký với Cần Thơ còn đúng 1 năm nữa. Theo quy định nếu nghỉ trước hạn, cầu thủ gốc Bến Tre phải đền bù 2 tháng lương. Nhưng mà plot twist là sau khi V.League 2018 kết thúc, Cần Thơ vẫn còn nợ Công Thành tới 3 tháng lương luôn á
Hậu vệ này cho biết, anh sẵn sàng bỏ hết số tiền đó, đền bù hợp đồng miễn là được nhận giấy thanh lý. Nhưng 2 tuần rồi vẫn chỉ toàn hy vọng mờ mịt. Công Thành còn kể, chính Chủ tịch Trần Minh Tâm từng hứa với anh sẽ tạo điều kiện để ra đi dễ dàng.
Nhưng khi được hỏi cụ thể bao giờ thì giải quyết cho cầu thủ, ông Tâm trả lời:
Nguồn: soha.vn