KoalaLemon2k4
New member
Ôi trời ơi, chuyện gì mà "bạo lực" đến thế này! Một vụ ẩu đả trong bóng đá nghiệp dư ở Pháp đã có cái kết khó ai ngờ tới - cả "nạn nhân" lẫn "thủ phạm" đều dính án phạt cực nặng luôn á.
Theo France24, một cầu thủ nghiệp dư người Pháp vừa bị cấm thi đấu tận 5 năm vì tội... cắn hạ bộ đối phương. Nghe xong mà rùng mình luôn ấy!
Drama bắt đầu từ trận đấu giữa SC Terville và AS Soetrich tại Terville hồi tháng 11/2019. Không hài lòng với kết quả trận đấu, 2 cầu thủ hai bên lời qua tiếng lại rồi xô xát nhau ngay tại bãi đỗ xe của sân vận động luôn.
Sợ chuyện căng thẳng leo thang, một cầu thủ Terville đã lao vào can ngăn. Nhưng không ngờ cầu thủ Soetrich đang "nổi đoá" quá mức nên đã tấn công luôn cả người đang hòa giải. Và điều kinh khủng hơn là... anh ta cắn vào "của quý" của người kia!
Bị cắn bất ngờ vào chỗ nhạy cảm, cầu thủ Terville kêu gào thảm thiết. Dù được sơ cứu kịp thời nhưng anh này vẫn phải khâu tận 12 mũi và nằm liệt giường 4 ngày trời mới hồi phục. Nghĩ mà thương luôn
Sau khi khỏe lại, nạn nhân lập tức trình báo công an. Nhưng mất tận gần 4 tháng điều tra, đến ngày 18/2 mới có đủ bằng chứng để đưa ra hình phạt cực nặng cho "thủ phạm". Danh tính người suýt hại cả đời đối phương vì không kiềm chế được cảm xúc được giữ bí mật.
"Vụ án nghiêm trọng hơn tưởng tượng nên chúng tôi phải nhờ thẩm phán tiếp quản. Quá trình điều tra cần nhiều thời gian để công bằng được thực thi", ông Emmanuel Saling, người cầm quyền quận Mosellan, thuộc Terville chia sẻ.
Plot twist là qua điều tra, cơ quan chức năng thành phố Tervilla xác nhận người bị cắn vào "của quý" cũng có hành vi không đẹp nên bị cấm thi đấu đến tháng 6/2020 luôn. Vậy là cả hai đều "ăn quả đắng" rồi!
Thêm nữa, ban lãnh đạo SC Terville cũng bị "sờ gáy", phải nộp phạt 200 euro vì không có biện pháp kịp thời để ngăn chặn vụ việc. Còn đội bóng AS Soetrich cũng bị phạt 200 euro vì không biết cách kiềm chế cầu thủ của mình.
Nguồn: kenh14.vn