Ối giời ơi! Làng bóng đá Trung Quốc vừa đón nhận tin "sốc tận óc" khi có cầu thủ đầu tiên dương tính với virus corona. Theo truyền thông Trung Quốc xác nhận, một cầu thủ trẻ đang "nhập đạo" tại Học viện bóng đá CLB Zhejiang Greentown đã bị nhiễm nCoV rồi các bạn ơi!
Nguyên nhân được cho là đến từ một giải đấu trẻ diễn ra từ ngày 14-20/1 tại tỉnh An Huy (nằm sát tỉnh Hồ Bắc á). Cầu thủ này đã cùng team tham gia giải trong thời gian đó, và có khả năng cao là "dính" virus lúc này luôn.
Giải đấu này quy tụ tới 446 cầu thủ từ 30 đội tuyển đến từ Chiết Giang, Giang Tô và An Huy. Plot twist là LĐBĐ tỉnh An Huy cho biết họ và cả LĐBĐ Trung Quốc đều không nhận được bất kỳ thông báo nào từ BTC. Nghĩa là giải này tự tổ chức "chui" luôn các bạn ạ!
Netizen Trung Quốc giờ đang rần rần lên chỉ trích BTC:
"Tôi không hiểu sao họ lại muốn giải đấu diễn ra trong bối cảnh virus corona đang hoành hành thế này. Đáng lẽ phải hoãn lại chứ!", một fan bóng đá bức xúc comment.
Đây là ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong giới cầu thủ Trung Quốc. Hiện tại, 56 người của Zhejiang Greentown từng cùng cầu thủ này tham dự giải đang được theo dõi sát sao. Theo Sohu, một số người đã có biểu hiện sốt nhưng may là chưa phát hiện ca mắc mới nào thêm.
LĐBĐ Trung Quốc đã phải tạm hoãn toàn bộ các giải đấu vô thời hạn rồi. Các chuyên gia dự đoán các cầu thủ sẽ phải "ngồi chơi xơi nước" một thời gian dài mới được thi đấu trở lại. Hồi SARS hoành hành năm xưa, giải VĐQG Trung Quốc đã bị đóng băng đến 4 tháng trời cơ!
Nguồn: soha.vn