Ôi trời, cảnh tượng Serey Die - cầu thủ tuyển Bờ Biển Ngà - khóc như mưa trước giờ bóng lăn trận gặp Colombia đã khiến bao trái tim phải thổn thức!
Vào khoảnh khắc thiêng liêng khi quốc ca vang lên, tiền vệ phòng ngự Serey Die đã bất ngờ bật khóc nức nở như một đứa trẻ luôn. Cảnh tượng xúc động đến mức các tờ báo lớn như Daily Mail hay L'Equipe đều đưa tin rằng hậu vệ 30 tuổi này không kìm được nước mắt vì hay tin cha mất chỉ 2 tiếng trước trận đấu. Huhu quá đau lòng!
Nhưng plot twist ở đây này! Trên Instagram, Serey Die đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Theo anh chia sẻ, bố anh đã mất từ năm 2004 rồi. Lý do anh khóc? Đơn giản là vì quá tự hào và xúc động khi lần đầu tiên được thi đấu tại World Cup - giấc mơ của bao cầu thủ!
Tuy nhiên, drama không dừng lại ở đó. Thật trớ trêu khi lần debut World Cup đầu tiên ấy không mang lại may mắn cho cầu thủ CLB Basel này. Serey Die chính là người mắc sai lầm dẫn đến bàn thua thứ 2 của Bờ Biển Ngà, khiến cơ hội đi tiếp của đại diện châu Phi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thương quá đi!
Nguồn: soha.vn