Một hành động siêu bí ẩn của Marc Cucurella trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina đang gây sốt cõi mạng Mãi đến khi La Roja lên ngôi vô địch, bí mật này mới được một nhà vô địch World Cup 2010 bật mí!
Cucurella làm gì lạ trước giờ bóng lăn vậy?
Ngay trước khi trận chung kết diễn ra trên sân MetLife, camera ghi lại được cảnh Marc Cucurella lặng lẽ rời nhóm đồng đội đang khởi động để lẻn về một góc sân.
Sau khi nhìn xung quanh như thể đang làm việc gì đó "sus" lắm, hậu vệ Tây Ban Nha lấy một vật nhỏ từ trong tất, cúi xuống chôn xuống mặt cỏ rồi nhanh chóng quay lại tập như chưa có chuyện gì xảy ra
Đoạn clip này nhanh chóng viral khắp MXH và khiến netizen tò mò cực độ về thứ mà Cucurella đã bí mật chôn xuống sân.
Nhà vô địch World Cup 2010 lên tiếng hé lộ sự thật
Sau chiến thắng 1-0 của Tây Ban Nha trước Argentina, cựu hậu vệ Joan Capdevila đã lên tiếng giải đáp câu đố này.
Thành viên đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 cho biết thứ Cucurella chôn xuống sân chỉ là một đồng xu - một "nghi thức may mắn" mà chính ông từng thực hiện trước trận chung kết World Cup tại Nam Phi cách đây 16 năm
"Năm 2010, tôi cũng chôn một đồng xu xuống mặt cỏ trước khi trận đấu bắt đầu. Tôi đã kể câu chuyện này rất nhiều lần. Hôm qua, tôi bảo Cucurella hãy làm điều tương tự. Marc, tôi yêu cậu. Cậu là nhà vô địch thế giới!", Capdevila chia sẻ.
Cựu hậu vệ 48 tuổi cũng đăng kèm đoạn video ghi lại khoảnh khắc Cucurella thực hiện nghi thức này ngay trong buổi khởi động.
Theo Capdevila, đây không đơn thuần là mê tín mà là cách ông truyền lại một "truyền thống" của thế hệ đã mang về chức vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha
Plot twist là chỉ ít ngày trước trận đấu, Capdevila từng tưởng như không thể sang Mỹ theo dõi đội tuyển.
Ông tiết lộ đơn xin giấy phép nhập cảnh điện tử (ESTA) bị từ chối và phải công khai kêu cứu trên mạng, nhờ vả Cơ quan Hải quan Mỹ, thậm chí cả Tổng thống Donald Trump hỗ trợ: "Tôi vừa được thông báo không thể sang Mỹ cùng các con để xem trận chung kết vì ESTA bị từ chối. Tôi thực sự không thể tin mình lại bỏ lỡ khoảnh khắc đặc biệt này".
Cuối cùng, mọi thủ tục được giải quyết kịp thời và Capdevila đã có mặt trên khán đài sân MetLife để chứng kiến Tây Ban Nha đánh bại Argentina
Sau khi đặt chân đến New York, ông đăng dòng trạng thái: "Đừng bao giờ từ bỏ nếu bạn thực sự muốn điều gì đó. Tiến lên Tây Ban Nha!".
Cucurella gây chú ý cả trong và sau trận chung kết
Ở trận đấu quyết định, Tây Ban Nha phải chờ đến phút 106 của hiệp phụ mới có được bàn thắng duy nhất do Ferran Torres ghi, qua đó giành chức vô địch World Cup lần thứ hai trong lịch sử.
Bên cạnh màn trình diễn xịn sò xuyên suốt giải đấu, Cucurella còn trở thành tâm điểm bởi tình huống che miệng khi trao đổi với Lionel Messi trong trận chung kết. Đội trưởng Argentina đã phản ứng và yêu cầu trọng tài xử lý hậu vệ Tây Ban Nha, song trọng tài không đưa ra bất kỳ án phạt nào, tạo nên nhiều drama sau trận
Trước đó, hậu vệ 28 tuổi cũng từng hứa sẽ xăm hình HLV Luis de la Fuente nếu Tây Ban Nha vô địch World Cup. Sau khi hoàn thành lời hứa trên sân cỏ, Cucurella xác nhận sẽ giữ đúng cam kết nhưng vẫn chưa quyết định vị trí của hình xăm.
"Tôi cần suy nghĩ kỹ vì mọi người chắc chắn sẽ nhìn thấy nó", hậu vệ Tây Ban Nha hài hước chia sẻ sau khi cùng La Roja nâng cao chiếc cúp vàng thế giới.
Nguồn: techz.vn