TổngTàiMầmNon
New member
Chuyện gì đang xảy ra với Elye Wahi vậy trời? Tiền đạo của Bờ Biển Ngà vừa bị bắt vì nghi án dàn xếp cá cược ngay trước World Cup 2026, nhưng mà vẫn thản nhiên ra sân thi đấu như không có chuyện gì xảy ra!
Theo nguồn tin từ The Athletic và ESPN, Elye Wahi đã bị cảnh sát Pháp "mời lên đồn" vào ngày 29/5, chưa đầy 2 tuần trước khi World Cup nổ súng. Anh chàng đang phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến việc dàn xếp trận đấu tại Ligue 1 đấy.
Cầu thủ 23 tuổi đang khoác áo Nice này đang bị điều tra với những cáo buộc cực nặng như gian lận có tổ chức, tham nhũng thể thao và rửa tiền luôn á. Trọng tâm của vụ án là làm rõ nghi vấn liệu Wahi có cố tình ăn thẻ vàng trong trận Nice gặp FC Metz ngày 17/5 để phục vụ cho mục đích cá cược hay không.
Cơ quan điều tra phát hiện một lượng tiền cá cược "khủng" bất thường đổ vào cửa Wahi bị phạt thẻ. Và thực tế trên sân, anh chàng này đã thực sự nhận thẻ vàng ở phút 35 sau một pha vào bóng được cho là "không cần thiết" với hậu vệ Sadibou Sane của Metz. Sus quá đi!
Chiếc thẻ vàng này mang lại những hệ lụy đầy "toan tính". Wahi được cho là vừa có thể "làm tiền", vừa có thể "tẩy thẻ" để nghỉ trận tiếp theo luôn. Đây là thẻ phạt thứ 5 của Wahi trong mùa giải, đồng nghĩa với việc anh bị treo giò tự động trong trận lượt đi vòng play-off trụ hạng giữa Nice và Saint-Etienne.
Sau khi nghỉ hoàn toàn trận lượt đi, Wahi trở lại "xịn sò" ở trận lượt về mang tính sống còn. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà này lập cú đúp bàn thắng cực đỉnh, giúp Nice thắng 4-1 để trụ lại hạng đấu cao nhất nước Pháp. Wahi cũng được vinh danh là cầu thủ hay nhất trận nữa chứ!
Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi nhận được phần thưởng cá nhân, anh đã bị cảnh sát chống tham nhũng "hốt" luôn. Drama thật sự! Sau quá trình thẩm vấn, Wahi được tạm thời trả tự do vì chưa tìm ra đủ bằng chứng, đồng nghĩa anh chưa bị chính thức buộc tội.
Nhờ vậy, tiền đạo này vẫn có thể bay sang Bắc Mỹ tham dự World Cup. Và Wahi vẫn ra sân đá chính trong chiến thắng 1-0 của Bờ Biển Ngà trước Ecuador tại trận đầu tiên bảng E, nơi anh đã có một pha dứt điểm dội xà ngang ở hiệp hai.
Nguồn: soha.vn
Theo nguồn tin từ The Athletic và ESPN, Elye Wahi đã bị cảnh sát Pháp "mời lên đồn" vào ngày 29/5, chưa đầy 2 tuần trước khi World Cup nổ súng. Anh chàng đang phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến việc dàn xếp trận đấu tại Ligue 1 đấy.
Cầu thủ 23 tuổi đang khoác áo Nice này đang bị điều tra với những cáo buộc cực nặng như gian lận có tổ chức, tham nhũng thể thao và rửa tiền luôn á. Trọng tâm của vụ án là làm rõ nghi vấn liệu Wahi có cố tình ăn thẻ vàng trong trận Nice gặp FC Metz ngày 17/5 để phục vụ cho mục đích cá cược hay không.
Cơ quan điều tra phát hiện một lượng tiền cá cược "khủng" bất thường đổ vào cửa Wahi bị phạt thẻ. Và thực tế trên sân, anh chàng này đã thực sự nhận thẻ vàng ở phút 35 sau một pha vào bóng được cho là "không cần thiết" với hậu vệ Sadibou Sane của Metz. Sus quá đi!
Chiếc thẻ vàng này mang lại những hệ lụy đầy "toan tính". Wahi được cho là vừa có thể "làm tiền", vừa có thể "tẩy thẻ" để nghỉ trận tiếp theo luôn. Đây là thẻ phạt thứ 5 của Wahi trong mùa giải, đồng nghĩa với việc anh bị treo giò tự động trong trận lượt đi vòng play-off trụ hạng giữa Nice và Saint-Etienne.
Sau khi nghỉ hoàn toàn trận lượt đi, Wahi trở lại "xịn sò" ở trận lượt về mang tính sống còn. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà này lập cú đúp bàn thắng cực đỉnh, giúp Nice thắng 4-1 để trụ lại hạng đấu cao nhất nước Pháp. Wahi cũng được vinh danh là cầu thủ hay nhất trận nữa chứ!
Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi nhận được phần thưởng cá nhân, anh đã bị cảnh sát chống tham nhũng "hốt" luôn. Drama thật sự! Sau quá trình thẩm vấn, Wahi được tạm thời trả tự do vì chưa tìm ra đủ bằng chứng, đồng nghĩa anh chưa bị chính thức buộc tội.
Nhờ vậy, tiền đạo này vẫn có thể bay sang Bắc Mỹ tham dự World Cup. Và Wahi vẫn ra sân đá chính trong chiến thắng 1-0 của Bờ Biển Ngà trước Ecuador tại trận đầu tiên bảng E, nơi anh đã có một pha dứt điểm dội xà ngang ở hiệp hai.
Nguồn: soha.vn