Cầu thủ Argentina "thoát thẻ đỏ thần kỳ" dù đấm đối thủ sau trận thua, phát ngôn sau đó càng gây tranh cãi

4edc245a2b8303b63865.jpg


Ối giời ơi, drama sau trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha (rạng sáng 20/7) vẫn chưa hạ nhiệt! FIFA đã chính thức nhảy vào cuộc điều tra vụ ẩu đả này, đồng thời khẳng định Leandro Paredes KHÔNG bị truất quyền thi đấu ngay sau trận như tin đồn lan truyền.

Theo BBC và The Mirror, ngay sau tiếng còi kết thúc, hệ thống dữ liệu dành cho bình luận viên của FIFA từng hiển thị Paredes ăn thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi xô xát với hậu vệ Eric Garcia. Nhưng plot twist là thông tin này sau đó bị gỡ khỏi hồ sơ chính thức luôn á!

FIFA xác nhận với BBC rằng Paredes không nhận thẻ đỏ sau trận đấu. Trong biên bản chính thức, Argentina chỉ có một cầu thủ bị truất quyền là Enzo Fernandez thôi, sau khi "ăn đủ combo" hai thẻ vàng và bị đuổi ở phút 90+3.

19f8ae69ed64a0efef53.jpg


FIFA cử công tố viên vào cuộc - căng rồi đây!

Trong thông báo phát đi tối 21/7 (giờ Việt Nam), FIFA cho biết đã chỉ định một công tố viên thuộc Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức để điều tra toàn bộ sự việc:

"Sau khi đánh giá các báo cáo trận đấu liên quan đến trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina, và phù hợp với Điều 36 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã bổ nhiệm một công tố viên kỷ luật và đạo đức để điều tra các vi phạm tiềm tàng liên quan đến các sự cố sau trận đấu".

Đến thời điểm hiện tại, FIFA chưa công bố thời hạn hoàn tất điều tra cũng như các hình thức kỷ luật có thể được áp dụng. Theo nhiều nguồn tin, nếu bị xác định vi phạm, một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Argentina có thể đối mặt với án treo giò, trong khi Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) cũng có nguy cơ bị phạt nặng nè!

Theo Marca, sự việc bắt đầu khi các cầu thủ dự bị Tây Ban Nha chạy vào sân ăn mừng chức vô địch.

Trong lúc đó, Nahuel Molina được cho là đã đánh vào ngực Rodri khi tiền vệ đội trưởng Tây Ban Nha chạy ngang qua. Rodri lập tức quay lại "hỏi tội", khiến Eric Garcia cùng nhiều cầu thủ Tây Ban Nha lao đến can ngăn.

Không lâu sau, Leandro Paredes xuất hiện và bị cho là có hành động túm cổ, xô đẩy Eric Garcia, khiến tình hình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Gavi cũng nhảy vào tranh cãi, còn Marca cho biết một thành viên ban huấn luyện Argentina cũng xảy ra va chạm với Dani Olmo trước khi lực lượng an ninh phải vào "dẹp loạn".

ce0fdb9ad23aae4ac978.jpg


Paredes lên tiếng nhưng không xin lỗi - sao vậy trời?

Sau trận đấu, Paredes đã có phát biểu đầu tiên trên mạng xã hội. Tiền vệ Argentina không đề cập đến vụ xô xát hay đưa ra lời xin lỗi nào cả!

"Cảm ơn Argentina! Tôi yêu các bạn hôm nay và mãi mãi. Hôm nay tôi viết những dòng này với một trái tim nặng trĩu vì đã không thể mang đến cho đất nước niềm vui mà mọi người xứng đáng có được.

Nhưng cũng với niềm tự hào to lớn vì chúng tôi đã cống hiến tất cả và một lần nữa đưa lá cờ Argentina bay cao nhất có thể. Cảm ơn tất cả những ai đã là một phần của đội tuyển quốc gia này. Cảm ơn tập thể cầu thủ đã cống hiến tất cả để bảo vệ màu áo này, chiến đấu đến tận những giây cuối cùng của mỗi trận đấu. Thật vinh dự khi được là một phần của đội tuyển Argentina vĩ đại nhất trong lịch sử", Paredes viết.

8c90ef06ea7e3181bb05.jpg


Các huyền thoại "dậy sóng" chỉ trích phản ứng của Argentina

Trên sóng BBC, cựu tiền đạo Alan Shearer chỉ trích gay gắt hành động của Paredes:

"Paredes đã tung hai hoặc ba cú đấm thẳng vào mặt ai đó. Cậu ấy thực sự lao vào tấn công họ. Bóng đá không có chỗ cho những hành động như vậy".

Shearer cũng cho rằng Argentina đã nhiều lần có phản ứng thiếu kiềm chế sau các thất bại lớn.

Trong khi đó, cựu thủ môn Joe Hart nhận xét:

"Trận đấu đã kết thúc rồi. Họ hoàn toàn không có gì để phàn nàn về những gì đã xảy ra hôm nay. Đó là hành vi đáng xấu hổ".

Theo Hart, Lionel Messi là cầu thủ Argentina hiếm hoi vẫn giữ được sự bình tĩnh khi chủ động bắt tay chúc mừng các cầu thủ Tây Ban Nha sau trận. Messi vẫn là Messi!

Về phía Argentina, HLV Lionel Scaloni lại cho rằng đội bóng của ông "biết cách chấp nhận thất bại":

"Chúng tôi luôn biết cư xử đúng mực khi chiến thắng và cũng phải biết cư xử đúng mực khi thất bại. Hôm nay, chúng tôi đang cho thấy rằng mình biết cách thua cuộc. Chúng tôi thua trận và chấp nhận điều đó, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi ngừng sống hay quên đi tất cả những gì đã làm để có mặt ở đây".

Trong lúc FIFA vẫn đang điều tra, khả năng các án kỷ luật bổ sung sẽ được đưa ra trong thời gian tới nếu cơ quan này xác định có hành vi bạo lực hoặc vi phạm quy định sau trận chung kết. Chờ xem FIFA sẽ xử lý thế nào nhé!

3c38b0095d204d448578.jpg


1780c0e7457967bad123.jpg


2111313c8172e51c2a82.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top