DauSky6668
New member
Ủa bạn ơi, tưởng dùng công nghệ để tìm chân lý thì được khen chứ nhỉ? Thế mà Hakan Arslan lại "về vườn" sớm chỉ vì muốn chứng minh trọng tài sai, khiến đội nhà thua oan uổng muốn khóc
Drama phút 90 gay cấn hơn cả phim
Chuyện là thế này nè: Trận Besiktas vs Sivasspor ở vòng 15 Super Lig (giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ), hết hiệp 1 thì đội trưởng Sivasspor là Hakan Arslan nóng máu chạy thẳng ra khu vực huấn luyện, chụp lấy điện thoại rồi giơ ngay trước mặt tổ trọng tài.
Lý do? Bởi vì phút 18, Sivasspor bị thủng lưới oan ức, mà bọn trọng tài thì cứ "blind" như không có gì xảy ra vậy
Thế là trọng tài chính Arda Kardesler lập tức rút thẻ vàng. Nhưng plot twist là anh Arslan càng bực, càng tức, ném điện thoại xuống đất xong còn đá bay luôn thùng nước (relatable quá đi mất ). Kết quả? Ăn ngay thẻ vàng thứ 2 = thẻ đỏ, bye bye sân cỏ sớm!
Thiếu người = thua đậm, pain x100
Chơi thiếu người 45 phút cuối, Sivasspor không thể cầm cự được. Kết quả: ăn thêm 2 bàn nữa, thua trắng 0-3. Đau lòng quá trời đau lòng
Mà thực ra anh Arslan cũng đáng thương đấy. Nhìn lại bàn thua đầu tiên do Guven Yalcin ghi, rõ ràng là bóng đã ra ngoài biên dọc rồi mà. Trọng tài biên đứng ngay đó mà vẫn không phất cờ, là sao???
Giờ thì cả làng bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đang tranh cãi ầm ĩ: trọng tài sai thật, nhưng Arslan phản ứng hơi quá tay. Thôi thì... ai đúng ai sai cũng không quan trọng nữa, bởi kết quả đã thành, Sivasspor đã thua, còn anh đội trưởng thì phải ngồi ngoài trận sau
Nguồn: kenh14.vn