Cầu thủ 23 tuổi mất mạng oan uổng vì ngồi nhầm xe với thanh niên bị nhắm đến

BinKute515

New member
Chuyện tày trời này thật sự quá đau lòng! Umberto Catanzaro, một cầu thủ người Ý 23 tuổi, đã ra đi vào sáng 17/11 sau khi chiến đấu với tử thần tại phòng hồi sức tích cực. Anh bị trúng đạn vào bụng trong một vụ phục kích hôm 15/9 và đã cố gắng vượt qua hơn hai tháng trời nhưng cuối cùng không qua khỏi

612cb4d4bb8fdec1722d.jpg


Theo cảnh sát, vụ tấn công này được chuẩn bị kỹ càng nhằm "dạy cho bài học" bạn trai 17 tuổi của một cô gái - thanh niên này bị tố đã rải clip nhạy cảm. Nhưng plot twist đau lòng là khi kẻ xấu nổ súng, viên đạn lại trượt mục tiêu và trúng ngay Umberto - người đang ngồi chung xe Smart Fortwo với thiếu niên 17 tuổi kia. Literally là ngồi sai chỗ sai thời điểm

Nguồn tin điều tra cho hay nhóm tấn công gồm một ông chú khoảng 46 tuổi (nghi là có background với băng đảng địa phương), xuất hiện bằng xe tay ga ăn cắp, đi cùng đứa con trai 16 tuổi cầm súng và thêm một nghi phạm nữa.

Sau khi trúng đạn, dù chảy máu nghiêm trọng, Umberto vẫn cố gắng bò đến nhà bố vợ để kêu cứu. Bố vợ sau đó đã đưa anh đi cấp cứu ngay lập tức. Còn cậu thiếu niên 17 tuổi tuy có mang súng theo người lúc bị phục kích nhưng không bắn trả luôn.

Umberto được hội đồng đội và các CLB cũ nhớ đến như một cầu thủ cánh có skill xịn, chuyên dùng chân trái và ghi bàn khá smooth. Luigi Testa - giám đốc kỹ thuật của Rione Terra Calcio - khen anh là "một chàng trai tử tế, lễ phép" và để lại nhiều kỷ niệm đẹp dù chỉ chơi cho đội vài tháng thôi.

Anh cũng từng khoác áo Monteruscello Calcio ở Pozzuoli; đội bóng này đã đăng bài tưởng nhớ đầy xúc động trên mạng xã hội. Truyền thông địa phương xác nhận Umberto hoàn toàn không dính líu gì đến chuyện băng đảng hay drama gì cả.

Nhưng drama là hai ngày sau vụ nổ súng, cảnh sát đã thu được một khẩu súng từ cậu bạn 17 tuổi của Umberto - khẩu súng này trước đây từng xuất hiện trong ảnh chụp chung với anh.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top