Vâng, xin trân trọng giới thiệu đến quý vị bộ sưu tập thơ ngẫu hứng mà dân mạng học lỏm từ trend "Thanh xuân như một ly trà" của chị Dương trong "Về nhà đi con" đây ạ!
Cho đến giờ, "Về nhà đi con" vẫn là bộ phim truyền hình quốc dân khiến cả nước phải dừng mọi hoạt động lúc 9h tối để ngồi xem cho bằng được. Mỗi diễn biến xoay quanh cuộc sống của 3 cô con gái nhà bố Sơn cùng dàn nhân vật xung quanh đều trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên MXH. Và đương nhiên, mỗi câu thoại của các nhân vật cũng lập tức trở thành hot trend chóng mặt luôn ý!
Mới đây nhất, trong tập 66, khi đang ngồi ăn cơm với bố Sơn, chị Huệ và bàn chuyện mở tiệm bánh của chị Huệ, cô nàng Ánh Dương đã bất ngờ xuất khẩu thành thơ khiến ai nấy há hốc. Hai câu thơ ngẫu hứng đó chính là: "Thanh xuân như một ly trà. Ăn vài miếng bánh hết cả thanh xuân".
Nghe hơi... khùng khùng nhưng ngay lập tức câu thơ hài hước mang nhãn hiệu Dương "xoăn" đã được cư dân mạng đem ra dùng tẹt ga khắp nơi. Vô vàn phiên bản chế cháo của "Thanh xuân như một ly trà..." xuất hiện tràn lan và được áp dụng vào rất nhiều tình huống khiến dân tình gật gù "đúng đó, đúng đó"
Ngoài việc chế luôn với các tình tiết khác trong phim như "Thanh xuân như một ly trà. Cưa xong em Nhã, mất xừ em Thư" hay "Thanh xuân như một ly trà. Đứa nào láo nháo, chị vả gãy răng" dành riêng cho chị Linh thì dân mạng còn mượn nó làm caption ảnh, caption thả thính "tung chảo" trên Facebook nữa chứ! Không tin thì xem ngay đây!
Văn Đức đã chứng minh mình là một trong những người bắt trend nhanh nhất đấy nhé!
Thơ của Ánh Dương mà mang ra làm caption so deep thì phải hợp nhau nhỉ?
Nguồn: kenh14.vn