Chuyện mà cậu nam sinh này vừa gặp đang khiến dân tình chia phe tranh luận cực gắt đây này!
Với đám sinh viên đi học xa nhà, thì KTX chính là lựa chọn số dzách. Lý do thì cả núi luôn: giá hạt dẻ, an toàn, gần trường là phải nói rồi... Chưa kể nữa, ở KTX còn có thể làm quen được nhiều người bạn mới, có bạn cùng phòng sẽ giúp các tân sinh viên bớt cảm giác cô đơn lạc lõng khi lần đầu xa gia đình nữa đó!
Về cơ bản thì trừ một số trường hợp đặc biệt, còn lại đã ở KTX là phải sống tập thể rồi. Tùy theo sắp xếp của nhà trường hay thiết kế phòng, hoặc là tùy vào túi tiền của mình dày mỏng, bạn có thể ở phòng 2-4 người, 6-8 người, hay thậm chí là 10 người luôn. Thế mà mới đây, một cậu nam sinh đến từ An Huy (Trung Quốc) đã rơi vào tình huống dở khóc dở cười: mang tiếng ở phòng 8 người nhưng... không có một bóng bạn cùng phòng nào hết!
Nam sinh ngồi buồn thiu giữa phòng KTX trống không một ai
Nghe đâu là phụ huynh của cậu này đã đăng clip con trai mình ngồi lẻ loi giữa một phòng KTX trống huơ trống hoác. Phụ huynh cho biết con trai mình lên nhập học muộn nhưng nhà trường vẫn nhanh chóng phân phối phòng KTX cho.
Xem clip có thể thấy phòng của cậu này rất mới và sạch sẽ ghê. Nhưng nhìn kỹ thì mọi chiếc giường trong phòng đều không hề có dấu vết có người ở. Theo lẽ thường thì cậu này nhập học muộn, lúc vào phòng đáng lẽ phải có sẵn các thành viên khác – những người đã nhập học sớm hơn mới đúng chứ. Vậy tại sao lại thế này?
Hóa ra, vì nhập học muộn nên cậu này đã thành cái tên cuối cùng trong danh sách phân phòng KTX. Và vì các phòng khác đều chia đều người rồi, cậu là người bị "thừa" ra nên buộc lòng phải ở một mình một phòng. Theo chia sẻ của bố mẹ, cậu tỏ ra rất hụt hẫng và thất vọng lắm. Trước đó cậu đã rất háo hức về cuộc sống tập thể ở đại học, nhưng kết quả lại éo le như này đây!
Sau khi clip được đăng tải, nó đã viral ngay với hơn 12.000 lượt bình luận từ netizen. Nhiều người không hiểu vì sao biểu cảm của cậu trong clip lại buồn bã như vậy. Theo họ, được ở một mình một phòng KTX là ước mơ của rất nhiều người luôn đó!
• Ôi, đúng là tấm chiếu mới, ở một mình là việc cực kì hạnh phúc đó.
• Em này chắc mới lên đại học nên chưa hiểu, ở một mình thực sự thoải mái và tự do lắm em.
• Mới đầu hơi chán thôi chứ sau em sẽ thấy một mình một phòng tiện như thế nào. Anh là người từng trải, anh có thể nói với em là ở tập thể thực sự không nhiều màu hồng như tưởng tượng đâu.
• Một mình vui mà, sáng ra không phải lo giành chỗ đánh răng rửa mặt, tối đến không lo giành nhà tắm, học hành muộn không sợ ảnh hưởng người khác.
Ở một diễn biến khác, cũng có nhiều người cho rằng họ đồng cảm với cậu lắm. Bởi dù có một số bất tiện nhưng việc có bạn cùng phòng thời đại học thực sự rất vui mà. Bên cạnh đó, khi ở phòng nhiều người, những lúc ốm đau bệnh tật hay gặp khó khăn cũng có người lo cho mình nữa!
• Ở một mình buồn mà, có một khoảng thời gian mình muốn trải nghiệm cuộc sống mới nên xin ra ở ngoài, tự thuê nhà một mình, cả ngày từ sáng đến tối cứ lủi thủi một mình, được 2 tháng thì sợ quá, lại phải xin vào lại KTX.
• Mới lên đại học đúng là nên ở tập thể, học hành, chơi bời gì có bạn vẫn hơn.
• Thương em, nhưng chắc không phải ở một mình hết 4 năm đâu, đợi một thời gian nữa có người xin ra thì mình xin quản lý sắp xếp lại phòng là được, cố lên.
Còn bạn, bạn thích ở một mình một phòng KTX không nè?
Nguồn: kenh14.vn