Cậu sinh viên bị trường quân đội trả về vì "bệnh Lao" giờ phải vào rừng kiếm sống, ai nghe cũng xót xa

BubuCoco

New member
62c18e8833996dc62b60.jpg


Một ngôi nhà sàn đơn sơ giữa núi rừng biên giới Việt – Lào đã nói lên tất cả về hoàn cảnh của gia đình em Quang Quốc Việt. Bị trường Sỹ quan Thông tin trả về vì lý do "bệnh Lao Phổi", giờ Việt lại phải cùng bố mẹ vào rừng lấy măng kiếm sống qua ngày

87a49b4666ad92a475cb.jpg


Ngày 5/10, trao đổi với Tiền Phong, bà Lương Thị Hồng – Chủ tịch UBND xã Thông Thụ, huyện Quế Phong (Nghệ An) chia sẻ: "Hoàn cảnh của gia đình em Quang Quốc Việt đặc biệt khó khăn, việc trường Sỹ quan Thông tin trả về là một điều đáng tiếc".

Gia đình em Quang Quốc Việt (SN 2000, người dân tộc Thái), ở bản Mường Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, thuộc diện hộ nghèo 4 năm nay. Bố Việt là ông Quang Văn Tuyên, mẹ là bà Quang Thị Mai có 7 người con, nhưng trong một đợt sốt rét, 3 người anh của Việt đã mất. Việt là anh con út, 2 chị gái đã lập gia đình, anh trai học trường Đại học Y Thái Bình, hiện đang thử việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Quê Phong.

98bcff44860b85c0a984.jpg


"Bố mẹ Việt là nông dân, thu nhập của gia đình đều dựa vào nương rẫy hoặc đi rừng lấy măng. Gia đình này hiền lành, tình cảm, không có mâu thuẫn với ai, luôn chấp hành đúng quy định pháp luật. Nói chung, cả xã Thông Thụ số hộ nghèo còn cao, dân trí thấp, 99% là dân tộc Thái", bà Hồng cho biết thêm.

888021e224cc8f0c3c62.jpg


Dù sống trong hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên giới nhưng Quang Quốc Việt luôn cố gắng vươn lên. Hết cấp 2, Việt đủ tiêu chuẩn vào trường phổ thông DTNT THPT số 2 Nghệ An - một trong hai trường dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số có học lực tốt trên địa bàn tỉnh.

Cô giáo N.T.T. (Giáo viên chủ nhiệm THPT của Việt) chia sẻ: "Suốt 3 năm học THPT, Việt đều là học sinh giỏi, ngoan hiền, được bạn bè, thầy cô quý mến. Hoàn cảnh của Việt còn khó khăn hơn các học sinh khác. Sự nỗ lực, cố gắng của em luôn là tấm gương cho bạn bè noi theo".

55f32ad465b23eff6c86.jpg


Những ngày qua, hình ảnh về gia đình Việt được share tràn lan trên mạng xã hội. Một ngôi nhà sàn trống trải, tuềnh toàng, đồ đạc hư hỏng, thô sơ, những tấm liếp từ tre nứa chẳng đủ che chắn gió lạnh mỗi mùa đông về

Trở về từ trường Sỹ quan Thông tin, được gia đình động viên, Việt lại chăm chỉ làm việc. Tấm hình cùng bố mẹ lên rừng lấy măng về bán, kiếm thu nhập cho gia đình khiến bao người rơi nước mắt. Vượt lên chính mình, sự chăm ngoan học giỏi của Quang Quốc Việt đúng là tấm gương của người dân tộc Thái vùng biên giới Quế Phong (Nghệ An).

aa1e466cc4d1dd584b83.jpg


Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, với số điểm 22,35, Quang Quốc Việt đậu NV1 trường Sỹ quan Thông tin (đóng tại Khánh Hòa). Sau thời gian nhập học, nhà trường tổ chức đi khám sức khỏe, kết luận từ bệnh viện là Việt bị bệnh Lao Phổi. Trường Sỹ quan Thông tin trả em về gia đình. Tuy nhiên, khi đi khám lại ở bệnh viện khác, Việt không hề bị bệnh Lao phổi

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top