NgocLovely9538
New member
Nghe vợ nói mấy lần như vậy, anh chồng đã bế con đến trung tâm xét nghiệm ADN rồi ngồi ôm mặt khóc ròng luôn á
Nhắc đến chuyện chồng bế con đi xét nghiệm ADN vì một câu nói "hơi căng" của vợ lúc nóng giận, chị Nguyễn Thị Nga - Giám đốc trung tâm xét nghiệm ADN Hà Nội kể về trường hợp anh Trần Văn Hà, 33 tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội.
Một ngày nọ, ông bố này bất ngờ bế theo đứa con trai nhỏ đến trung tâm xét nghiệm ADN để xét nghiệm huyết thống cha con. Khác với những người đàn ông khác khi đến đây thường rất nóng giận, anh này lại bình tĩnh lạ thường. Anh còn nhắc các nhân viên trung tâm nói nhỏ nhẹ và giữ bí mật cho việc này. Bởi anh lo con trai mình rất thông minh, nếu biết bố đưa đến xét nghiệm ADN sẽ "tóm" với mẹ mất. Tất nhiên, yêu cầu này của anh được nhân viên phía trung tâm hỗ trợ đáp ứng tối đa.
Qua việc trò chuyện với ông bố, chị Nguyễn Thị Nga được nghe anh kể về cuộc sống của mình. Anh là người Nam Định và lấy vợ Hà Nội. Nhà vợ anh khá giả nên trong ngày cưới đã cho 2 vợ chồng số tiền hồi môn cả tỷ đồng luôn. Vì thế sau cưới, anh vay mượn thêm tiền của người thân gộp với số tiền hồi môn của vợ để mua một căn nhà nhỏ.
Khi có nhà mới và sinh con nhỏ, vợ anh nghỉ hẳn việc ở cơ quan nhà nước để ở nhà chăm con. Song ở nhà chồng nuôi, vợ anh Hà chẳng chăm chút cho con cái, việc nhà mà lúc nào cũng đam mê cờ bạc. Có khi chị còn biến nhà thành nơi tụ tập của những người bạn lô đề Điều này khiến cho đứa con trai hơn 3 tuổi của anh cứ đến giờ thông báo kết quả xổ số lại thuộc lòng các giải luôn á.
Nhiều lần anh Hà đã khuyên vợ dừng ngay những trò lô đề này lại nhưng cô ấy không chịu. Thậm chí, không muốn bị chồng chỉ trích quá nhiều, vợ anh còn nổi giận ôm con ra khỏi nhà sau khi 2 vợ chồng cãi vã. Sau nhiều cuộc điện thoại, đêm đó vợ anh cũng về nhà trong men rượu nồng nặc. Bế con trên tay, anh Hà mới dựng vợ dậy rồi nói chuyện nghiêm túc:
"Em làm vợ thì vừa vừa phải phải thôi, đừng vì lô đề mà ảnh hưởng đến con trai. Đấy em xem, con nhỏ xíu mà suốt ngày vanh vách, nói gì cũng nhắc tới mẹ lô đề".
Vừa nói xong thì cô vợ đang say hơi men của anh choàng dậy định giằng lấy con. Cô ấy còn lớn giọng:
"Nếu anh chán cô vợ cờ bạc này thì tôi đi, đừng gọi tôi về nữa. Thằng bé là con của riêng tôi, không phải con anh nên anh không phải lo lắng gì hết".
Dù biết vợ nói chuyện trong lúc say nhưng anh Hà vẫn "shock" trước câu nói sơ ý của vợ. Anh nhớ lại, đã vài lần vợ chồng mâu thuẫn trước đó, vợ anh cũng buông lời y hệt. Đã vậy vài lần anh thấy thằng bé nhắc về chú Q nào đó – bạn cờ bạc của vợ hay mua cho bim bim, ô tô này kia cho con. Chột dạ, nghi ngờ đứa bé không phải con mình nên người đàn ông này đã bí mật bế con đến trung tâm để xét nghiệm.
Nguồn: soha.vn