Câu nói huyền thoại của Trương Vô Kỵ khiến fan Kim Dung nhớ mãi

d5fad4aed63b69de5aaa.jpg


Nhắc đến Trương Vô Kỵ là nhớ ngay câu "Oan oan tương báo bao giờ mới dứt?" – câu quote kinh điển đã trở thành triết lý sống gắn liền với anh chàng trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký.

Nếu Quách Tĩnh là biểu tượng của đại nghĩa, Dương Quá nổi bật với cá tính ngầu lòi thì Trương Vô Kỵ lại được yêu mến bởi trái tim nhân hậu ✨ Chàng chẳng ham tranh bá thiên hạ hay đua đòi quyền lực, mà chỉ muốn hóa giải những mối thù dai dẳng. Vì thế câu nói này không chỉ thể hiện tính cách nhân vật mà còn là linh hồn của cả tác phẩm luôn!

Thực ra trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Trương Vô Kỵ có cả tá lý do để nuôi hận: cha mẹ mất sớm, bản thân nhiều năm gánh Huyền Minh Thần Chưởng siêu đau đớn, lại liên tục bị cuốn vào drama giữa các môn phái Nhưng thay vì báo thù, anh chàng nhiều lần tha mạng cho đối thủ, cố gắng hóa giải xung đột và đặt mạng người lên trên ân oán. Chính lựa chọn này đã biến Trương Vô Kỵ thành một main character khác biệt hẳn trong vũ trụ kiếm hiệp của Kim Dung.

e787d6baabc5883c3389.png


Câu "Oan oan tương báo hà thời liễu" có nghĩa là nếu cứ lấy thù đáp thù thì vòng luẩn quẩn này sẽ không bao giờ dứt được Theo Kim Dung, chiến thắng chân chính không phải là đánh gục đối phương bằng võ công mà là vượt qua được cái sân hận trong chính con người mình. Vì vậy đây không chỉ là lời thoại của Trương Vô Kỵ mà còn là triết lý sống vượt xa cả thể loại võ hiệp nha!

Nhiều học giả và fan Kim Dung bên Trung Quốc cũng công nhận đây là một trong những câu nói giàu giá trị nhân văn nhất. Các trang như Sohu nhận xét câu này thể hiện tư tưởng từ bi, khoan dung và khẳng định rằng điều khó nhất của một cao thủ không phải luyện được tuyệt học, mà là biết buông bỏ hận thù Với Trương Vô Kỵ – người từng trải qua bao mất mát – việc chọn tha thứ còn khó hơn cả việc luyện thành Cửu Dương Thần Công hay Càn Khôn Đại Na Di đấy!

0a50ef6b11e870472f54.png


Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top