CaoBibi9663
New member
Bà nội không chỉ là người thân yêu nhất của Lý Tử Thất mà còn là ngọn lửa sưởi ấm cả cuộc đời cô nữa nha!
Có câu nói từng gây sốt: "Không ai nghèo khi có mẹ", nhưng với Lý Tử Thất thì bà nội chính là tất cả, là người thân quý giá nhất mà cô yêu thương và trân trọng. Hẳn là ai cũng để ý trong các video của Lý Tử Thất, bà luôn xuất hiện đúng không nào? Mỗi lần về nhà, câu nói đầu tiên của cô: "Bà ơi, con về rồi!" lại khiến hàng triệu trái tim người hâm mộ khắp nơi cảm thấy ấm áp và xúc động tới nao lòng luôn ý
Ngôi nhà nằm giữa rừng núi Tứ Xuyên của Lý Tử Thất chỉ có hai bà cháu thôi. Cả một quãng đường tuổi thơ dài đầy tủi hờn, bà là người ở bên cạnh cô. Sự yêu thương và che chở của bà chính là nguồn động lực giúp cô gái thôn quê chưa học hết cấp 2 vượt qua muôn vàn thử thách để có được thành công như ngày hôm nay.
Mỗi video của Lý Tử Thất, từ những công việc hàng ngày đến những video đầy sự chữa lành ấy đều là những mảnh ghép, ghép nên câu chuyện về cuộc sống của hai bà cháu ở vùng nông thôn Miên Dương. Và cũng không phải tự nhiên, video đầu tiên khi Lý Tử Thất comeback trở lại sau 3 năm chính là hành trình 6 tháng sửa chiếc tủ quần áo hỏng cánh cho bà. Ý nghĩa quá đi mất!
Video đầu tiên sau khi trở lại dài 14 phút nhưng lại chất chứa bao khó khăn, mệt nhọc và cả những lần bị dị ứng sơn ta đến mức nhập viện luôn nha. Trong những khung hình từ ngày lẫn đêm, khi gió về đến lúc trời trở lạnh suốt 6 tháng hoàn thành xong cánh tủ quần áo bằng sơn mài, Lý Tử Thất đều chuyên tâm vào từng chi tiết nhỏ nhất. Điều đó không chỉ thể hiện cách cô thực hiện công việc, truyền tải đam mê văn hóa truyền thống mà đó còn là tình yêu thương, sự hiếu thảo khi thực hiện món đồ dành cho người mình yêu thương nhất nữa
Lý Tử Thất, tên thật là Lý Giai Giai, sinh năm 1990. Khi cô 2 tuổi, bố mẹ ly hôn. Sau này phải ở cùng mẹ kế, không được yêu thương, thậm chí còn bị đánh. Cô gái nhỏ chưa cao bằng bếp đã phải học cách nấu cơm, quét dọn rồi. Làm tốt thì được ăn no, làm không tốt thì bị đánh là chuyện bình thường. Đau lòng quá đi! Vài năm sau, bố cô qua đời vì bệnh, ông bà nội đón cô về nuôi.
Phần lớn những kỹ năng sinh tồn của một cô gái nông thôn có được ngày hôm nay đều nhờ học từ ông nội. Năm 14 tuổi, ông nội cũng qua đời. Cuộc sống của bà rất khó khăn, không thể chu cấp cho gia đình chứ đừng nói đến việc lo cho cháu gái đi học. Để có thể cùng bà nội sống qua ngày, cô đã phải bỏ học giữa chừng, lên thành phố làm thuê. Cô từng làm phục vụ, ngủ ở ghế đá công viên, thậm chí cả gầm cầu với mức lương ít ỏi ban đầu chỉ hơn 300 tệ (khoảng 1 triệu đồng). Khi đó, cô còn làm cả DJ vì đó là công việc có thu nhập cao nhất lúc bấy giờ cô có thể làm được.
Nguồn: soha.vn
Có câu nói từng gây sốt: "Không ai nghèo khi có mẹ", nhưng với Lý Tử Thất thì bà nội chính là tất cả, là người thân quý giá nhất mà cô yêu thương và trân trọng. Hẳn là ai cũng để ý trong các video của Lý Tử Thất, bà luôn xuất hiện đúng không nào? Mỗi lần về nhà, câu nói đầu tiên của cô: "Bà ơi, con về rồi!" lại khiến hàng triệu trái tim người hâm mộ khắp nơi cảm thấy ấm áp và xúc động tới nao lòng luôn ý
Ngôi nhà nằm giữa rừng núi Tứ Xuyên của Lý Tử Thất chỉ có hai bà cháu thôi. Cả một quãng đường tuổi thơ dài đầy tủi hờn, bà là người ở bên cạnh cô. Sự yêu thương và che chở của bà chính là nguồn động lực giúp cô gái thôn quê chưa học hết cấp 2 vượt qua muôn vàn thử thách để có được thành công như ngày hôm nay.
Mỗi video của Lý Tử Thất, từ những công việc hàng ngày đến những video đầy sự chữa lành ấy đều là những mảnh ghép, ghép nên câu chuyện về cuộc sống của hai bà cháu ở vùng nông thôn Miên Dương. Và cũng không phải tự nhiên, video đầu tiên khi Lý Tử Thất comeback trở lại sau 3 năm chính là hành trình 6 tháng sửa chiếc tủ quần áo hỏng cánh cho bà. Ý nghĩa quá đi mất!
Video đầu tiên sau khi trở lại dài 14 phút nhưng lại chất chứa bao khó khăn, mệt nhọc và cả những lần bị dị ứng sơn ta đến mức nhập viện luôn nha. Trong những khung hình từ ngày lẫn đêm, khi gió về đến lúc trời trở lạnh suốt 6 tháng hoàn thành xong cánh tủ quần áo bằng sơn mài, Lý Tử Thất đều chuyên tâm vào từng chi tiết nhỏ nhất. Điều đó không chỉ thể hiện cách cô thực hiện công việc, truyền tải đam mê văn hóa truyền thống mà đó còn là tình yêu thương, sự hiếu thảo khi thực hiện món đồ dành cho người mình yêu thương nhất nữa
Lý Tử Thất, tên thật là Lý Giai Giai, sinh năm 1990. Khi cô 2 tuổi, bố mẹ ly hôn. Sau này phải ở cùng mẹ kế, không được yêu thương, thậm chí còn bị đánh. Cô gái nhỏ chưa cao bằng bếp đã phải học cách nấu cơm, quét dọn rồi. Làm tốt thì được ăn no, làm không tốt thì bị đánh là chuyện bình thường. Đau lòng quá đi! Vài năm sau, bố cô qua đời vì bệnh, ông bà nội đón cô về nuôi.
Phần lớn những kỹ năng sinh tồn của một cô gái nông thôn có được ngày hôm nay đều nhờ học từ ông nội. Năm 14 tuổi, ông nội cũng qua đời. Cuộc sống của bà rất khó khăn, không thể chu cấp cho gia đình chứ đừng nói đến việc lo cho cháu gái đi học. Để có thể cùng bà nội sống qua ngày, cô đã phải bỏ học giữa chừng, lên thành phố làm thuê. Cô từng làm phục vụ, ngủ ở ghế đá công viên, thậm chí cả gầm cầu với mức lương ít ỏi ban đầu chỉ hơn 300 tệ (khoảng 1 triệu đồng). Khi đó, cô còn làm cả DJ vì đó là công việc có thu nhập cao nhất lúc bấy giờ cô có thể làm được.
Nguồn: soha.vn