Câu nói "con xin lỗi" của các sĩ tử lớp 10 khiến hội bố mẹ Hà Nội khóc hết nước mắt, lên mạng tìm động viên gấp

5928bafd390ee3660fc2.jpg


Ối giời ơi, story này nghe mà xót xa quá đi các bạn ơi!

Ai mà chẳng biết kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội khủng khiếp thế nào rồi đúng không? Nhiều người bảo còn căng hơn cả thi đại học nữa á! Mấy ngày gần đây, khi các bạn nhỏ vừa xong kỳ thi, trên các group giáo dục và mạng xã hội đầy rẫy những status lo lắng muốn xỉu. Nhưng mà có một câu chuyện của một bà mẹ chia sẻ trong hội nhóm về lời xin lỗi của con gái 15 tuổi đã chạm đến trái tim mọi người, khiến cả nghìn phụ huynh phải khóc sướt mướt luôn.

Trên diễn đàn, mẹ bạn nhỏ này nghẹn ngào kể rằng con mình đăng ký NV1 vào THPT Nhân Chính. Nghe qua thôi đã thấy áp lực rồi đúng không nào? Nhưng mà điểm tự chấm của bạn ấy nghe xịn xò phết đó nha: Toán khoảng 8 - 8,25 điểm, Tiếng Anh tầm 8,5 điểm. Với độ khó của đề năm nay, đây là kết quả siêu đỉnh mà nhiều bạn mơ ước luôn á!

"Con mình NV1 Nhân Chính. Thi Toán sáng nay khóc nức nở, về so đáp án tầm 8 - 8,25. Tiếng Anh hôm qua tầm 8,5. Văn không biết được 8 không? Con bảo con xin lỗi, con trượt NV1 rồi. Mẹ động viên còn NV2 và dự phòng dân lập rồi nhưng vẫn khóc và xin lỗi mẹ, nghĩ thương con vô cùng...".

Nghe xong mà nhói lòng luôn á! Một bạn nhỏ vừa ra khỏi phòng thi đầy áp lực, thay vì được thở phào nhẹ nhõm thì lại khóc nức nở và cứ nói "con xin lỗi" với mẹ. Ba chữ "con xin lỗi" từ một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện và đã cố gắng hết sức nghe sao mà đau lòng thế. Các bạn ấy như đang nghĩ rằng: không đỗ trường công lập top đầu = thất bại = có lỗi với bố mẹ. Ôi trời, quá sức chịu đựng cho lũ trẻ 15 tuổi rồi!

eb50d6326b0d39f96737.jpg


Hội phụ huynh đồng loạt bật khóc vì quá đồng cảm

Dưới bài đăng, cả tá phụ huynh comment đầy bối rối: "Sao con lại xin lỗi mẹ nhỉ? Mà thi điểm như thế là tốt lắm rồi còn gì". Họ mới vỡ lẽ ra rằng lũ trẻ đang phải gánh một áp lực khủng khiếp của cuộc sống đô thị.

Nhiều bố mẹ có con cùng hoàn cảnh cũng vào comment trải lòng đầy nước mắt. Có bạn nhỏ những phút cuối môn Toán đã nghĩ ra cách làm nhưng tay run quá không viết được, suýt khóc ngay trong phòng thi. Có bạn thi Anh, Văn đỉnh lắm nhưng chỉ vì sơ sẩy chút ở môn Toán mà cảm giác như "rơi từ đỉnh cao xuống vực thẳm". Sự thất vọng, tự trách của những đứa trẻ hiểu chuyện chính là nhát dao đâm thẳng vào tim các bậc phụ huynh.

Story này để lại một khoảng trống suy ngẫm khổng lồ về giáo dục. Áp lực thi cử đang đè nặng lên vai lũ trẻ 15 tuổi, xuất phát từ việc thiếu trường công lập tại các thành phố lớn trước tốc độ đô thị hóa siêu nhanh.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này không phải là điểm số mà là tâm lý của các bạn nhỏ. Những đứa trẻ quá hiểu chuyện, luôn sợ bố mẹ buồn thường là những đứa trẻ dễ bị tổn thương và trầm cảm nhất khi gặp thất bại đầu đời.

Gửi đến hội phụ huynh: nếu con bước ra khỏi phòng thi với nước mắt và lời xin lỗi, hãy ôm thật chặt con vào lòng nhé! Hãy nói với con rằng: "Con không có lỗi gì cả. Con đã chiến đấu như một chiến binh siêu ngầu và bố mẹ tự hào vì sức mạnh thật sự của con". Điểm số của một kỳ thi không bao giờ định nghĩa được giá trị của một con người đâu, và cánh cửa công lập đóng lại chỉ là để một cánh cửa khác phù hợp hơn mở ra cho hành trình trưởng thành của con thôi! ✨

d0d39cca8f419f01e181.jpg


ee4ef29df0df27277b1f.jpg


401ed15a5dc13639342b.jpg


9b7aadee0bf67696b9e1.jpg


8e84541cb612fc9e3517.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top