Cậu nam sinh Thanh Hóa "cày" 3 lần thi đại học và cái kết ngọt ngào không ngờ ✨

996095f4c2f71e0d67a7.webp


6bf915350ce755dd6749.jpg


Câu chuyện về Vũ Quốc Khánh (sinh năm 2001) đang khiến cộng đồng mạng phải "respect" hết nấc! Sau ba lần "đấu trí" với kỳ thi đại học, cuối cùng cậu bạn cũng đã đạt được ước mơ trở thành tân sinh viên trường Sĩ quan Chính trị với số điểm khủng không tưởng

Khi nỗ lực được đền đáp xứng đáng

Quốc Khánh đến từ Thanh Hóa và trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, cậu ấy đã "flex" luôn 28 điểm với tổ hợp khối C: Ngữ văn 8,5 điểm, Lịch sử 10 điểm tròn trĩnh, Địa lý 9,5 điểm. "Mình rất hạnh phúc và sung sướng, cũng bất ngờ nữa, khi đã đạt được ước mơ mà ba năm nay mình đã ấp ủ", Khánh chia sẻ.

Plot twist: Đây là lần thi thứ ba!

Nghe xong số điểm này, ai cũng nghĩ Khánh thuộc team "thần đồng" rồi. Nhưng không đâu, đây chính là lần thứ ba cậu ấy bước vào cuộc chiến đại học đấy! Năm trước, Khánh chỉ thiếu đúng 0,25 điểm để vào trường mơ ước - tức là chỉ thiếu một câu trắc nghiệm thôi á

"Vào kỳ thi tốt nghiệp năm 2019 và 2020, mình đã cố gắng học tập nhưng thiếu chút may mắn nên thành quả không được như mong muốn. Cảm giác hụt hẫng và thất vọng về bản thân. Bố mẹ mình cũng khá buồn, mặc dù bố mẹ không thể hiện ra nhưng mình nhìn thấu và hiểu được cảm xúc ấy", Quốc Khánh tâm sự.

8a24cfd88f65d68b5d48.jpg


Hành trình gian nan đáng khâm phục

Tháng 8/2019, lần đầu tiên Quốc Khánh phải đối mặt với "cú sốc" trượt đại học. Nhưng với đam mê và sự kỳ vọng từ gia đình, cậu đã "comeback" mạnh mẽ. Vì trường THPT Quảng Xương 2 - nơi cậu từng học không chuyên về khối C, Khánh đã xin chuyển sang THPT Quảng Xương 1 để ôn thi.

"Mỗi lần đi học, thực sự là một thách thức đối với bản thân. Nó khá xa, cách nhà mình tận 30 km, chưa kể những ngày nắng gắt hay mưa lớn, khó khăn ấy lại càng nhân lên gấp bội", Khánh kể lại những ngày tháng "gian khổ" ấy.

Đầu tháng 10/2020, lần thứ hai Khánh lại "fail" vì thiếu đúng 0,25 điểm. Nhưng không chịu bỏ cuộc, cậu quyết định học tại trường ĐH Kiểm sát Hà Nội và chuẩn bị cho lần thi thứ ba. "Để thuận tiện cho việc ôn thi, mình đã chọn ở trọ. Vì phải hoàn thành tốt các môn học ở trường nữa, nên việc học tập của mình càng trở nên bận rộn hơn. Có một khoảng thời gian, mình áp lực vô cùng, chán nản và rất mệt mỏi", Khánh bày tỏ.

Động lực từ những điều nhỏ nhất

Quay lại "đường đua" đại học không dễ tí nào. Ba năm chờ đợi để được nói câu "Tôi đã làm được" chính là động lực giúp Khánh không bỏ cuộc. "Bên cạnh những lời động viên từ bố mẹ, bạn bè,... mình thật may mắn khi được nhận những lời chúc "viết tay" đầy tình cảm, đáng trân quý từ những người thầy ở xa, dạy học trực tuyến gửi đến với mình", Khánh tâm sự.

836f09b2e5aa5b6a92a0.jpg


Bí kíp "lột xác" điểm số

Chia sẻ về bí quyết đạt điểm cao, Quốc Khánh nói: "Bên cạnh việc phải chăm chỉ học tập, tìm tòi, mình đã luôn đặt niềm tin rất lớn từ chính bản thân. Ba lần thi đại học là ba bài học lớn của mình. Càng ước mơ thì càng phải nỗ lực, càng phải hành động. Để bây giờ, khi nhìn lại, mình không phải hối tiếc với tất cả những gì mình đã cố gắng".

00de43dcacdfef9ce2bb.jpg


Ngày nhận kết quả trúng tuyển, tân sinh viên trường Sĩ quan Chính trị đã vui như "trúng số". "Được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh là ước mơ, là vinh dự vô cùng lớn trong cuộc đời mình", Khánh bộc bạch.

Câu chuyện của Khánh là minh chứng rõ ràng nhất cho câu "Nỗ lực sẽ được đền đáp". Không phải ai sinh ra cũng may mắn ngay từ đầu, nhưng miễn là không bỏ cuộc thì mọi thứ đều có thể!

f8635b29431d5205051b.jpg


42d12f93ce7e6bf160b4.jpg


651031ec8dd35e86e550.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top