NgocXanh7496
New member
Chuyện tình 9 năm của cặp đôi này đang làm MXH "đứng ngồi không yên" luôn nè! Màn cầu hôn của bạn trai dành cho Phương Nguyễn (sinh năm 1997) ngay trên chuyến bay cô đang bay thực sự là "xịn sò" ơi là xịn sò
Hôm đó, trong khi Phương đang chăm chỉ phục vụ hành khách, loa máy bay bỗng "thông báo quan trọng" về màn cầu hôn. Nhưng plot twist là cô nàng vẫn... không hay biết gì vì đang focus làm việc Mãi đến khi bạn trai Thanh Trung (cũng sinh năm 1997 luôn á) bế bó hoa lại tận nơi, Phương mới "ngộ" ra và shocked tới mức không biết phải làm gì!
"Hôm đó trùng lễ Halloween, mình thấy khách bấm chuông gọi nên làm việc bình thường thôi. Lúc tiếp viên trưởng đọc phát thanh kêu tên mình, mình cứ tưởng là chúc mừng gì đó chứ ai ngờ..." - Phương kể lại tình huống "khóc dở mếu dở" lúc đó.
Cô nàng còn tâm sự thêm là chưa bao giờ nghĩ bạn trai lại "chơi lớn" thế này. Để chuẩn bị màn cầu hôn "trên mây" này cần hơn 1 tuần xin phép công ty, book đúng chuyến bay của Phương, cộng thêm sự support của ekip. Đỉnh nhất là anh chàng còn giấu cả đồng nghiệp thân của bạn gái nữa đó
"Lúc đó may mà giữ được bình tĩnh chứ không biết react thế nào. Chỉ nghĩ nhanh: 'Ủa đây là cầu hôn mình à? Làm gì bây giờ thôi cứ cười tươi đã' Giờ anh ấy mới kể là chuẩn bị mất hơn 1 tuần, phải liên hệ công ty xin phép trước, sau đó tìm chuyến bay của mình rồi đặt vé cho khớp. Mà mình đứng trực cửa sau, anh ấy ngồi hàng đầu nên hoàn toàn không nghi ngờ gì" - Phương chia sẻ.
Sau khi clip lên sóng, ngoài lời chúc phúc thì cũng có vài ý kiến trái chiều. Một số người lo việc cầu hôn trên máy bay sẽ ảnh hưởng đến hành khách khác vì đây là không gian chung và cô đang trong giờ làm việc.
Về chuyện này, Phương giải thích rõ luôn: "Mình mong mọi người nhìn nhận tích cực hơn nha. Lúc đó mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ phục vụ khách rồi, còn lại chút thời gian nghỉ ngơi ăn uống nên ekip tranh thủ 5 phút đó thôi. Diễn ra rất nhanh, hành khách (trong đó có nhiều khách nước ngoài) hầu hết đều vỗ tay chúc mừng chúng mình luôn ấy"
Nói về tình yêu của mình, Phương kể cả hai quen nhau từ hồi cấp 3 luôn. Hai đứa là bạn cùng lớp, chơi thân hiểu nhau nên "về chung một nhà" từ cuối năm lớp 12. Dù yêu từ thời áo trắng và đã 9 năm gắn bó nhưng Phương - Trung không gặp nhiều drama lắm. May mắn là hai bên gia đình đều ủng hộ, chuyện cãi nhau rồi chia tay quay lại cũng không có
Theo Phương thì cả hai chỉ giận dỗi chuyện nhỏ thôi, chia sẻ ra để hiểu nhau hơn rồi lại yêu nhau như thường. Hơn nữa, trong mắt cô, "anh nhà" là người chững chạc, trách nhiệm, biết nhường nhịn và khiến đối phương vui vẻ nên cô thực sự tin tưởng người bạn đời này
Về kế hoạch sắp tới, cặp đôi đang chuẩn bị các bước để chính thức về chung một nhà. Là người thoải mái, vui vẻ nên Phương không nghĩ nhiều về những thay đổi khi chuyển từ tình yêu sang hôn nhân. Thay vào đó, cô chọn cách tận hưởng từng giai đoạn, thẳng thắn chia sẻ với bạn trai về quan điểm sống, tài chính... để tránh phát sinh bất đồng.
"Chúng mình thống nhất sẽ luôn hỗ trợ và cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ, chia sẻ nhiều để tin tưởng hiểu nhau hơn. Mình vẫn sẽ tiếp tục công việc cá nhân nên trước mắt sống xa bố mẹ. Còn sau này chưa tính tới nhưng mình cũng thích ở đông người cho vui, không có vấn đề gì lắm" - Phương tâm sự thêm.
Nguồn: kenh14.vn