Đọc đề tưởng dài lắm nhưng giải ra lại đơn giản không ngờ luôn á!
Chiều ngày 1/11, cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia đã diễn ra cực kỳ căng thẳng giữa 4 cao thủ: Phạm Đình Tân (THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum), Ngô Đức Trung (THPT Nguyễn Hữu Huân, TP.HCM), Đặng Tuấn Linh (THPT Trần Quang Khải, Hưng Yên) và Nguyễn Tiến Phương (THPT Hoài Đức B).
Kết quả chung cuộc, bạn Đức Trung đã giành ngôi vị Quán quân xứng đáng! Tuy nhiên, người "ăn spotlight" không kém lại là màn flex não cực mạnh của nam sinh Tuấn Linh trong phần thi Về đích.
Cụ thể, trong phần thi của Tuấn Linh có câu hỏi kiểu: "Vào giây thứ 3661 của một ngày bất kỳ trong năm tương ứng với mấy giờ mấy phút mấy giây".
Sau khi tính toán một hồi (mà siêu nhanh luôn nha), Tuấn Linh đã chốt đáp án chuẩn không cần chỉnh: "1 giờ 1 phút 1 giây".
Thực ra câu hỏi này của Tuấn Linh không hề khó, nhưng mà thời gian chỉ có đúng 20 giây cho cả đọc đề lẫn tính toán nên cũng đủ để "toát mồ hôi" rồi đó!
Cách giải bài toán này như sau nhé:
"- Một phút có 60 giây, một giờ có 60 phút nên 1 giờ sẽ có: 60 x 60 = 3600 (giây).
- Lấy số nguyên 3661 chia cho 3600 ta được kết quả số nguyên là 1, số dư là 61. Tiếp tục lấy 61 chia cho 60 ta được số nguyên 1, dư 1.
=> Như vậy giây thứ 3661 tương ứng với 1 giờ 1 phút 1 giây".
Nhờ câu hỏi được đính kèm ngôi sao hi vọng này mà Tuấn Linh đã chốt được 250 điểm - số điểm nhì cao nhất trong vòng thi tháng 2 quý I luôn á! Đứng trên bạn ấy là Đức Trung với 270 điểm.
Bên dưới video chia sẻ phần thi của Tuấn Linh đã nhận về cả rổ comment khen ngợi từ netizen:
"Có ai bị tính nhầm ra 1 giờ 0 phút 1 giây không, tính nhanh quên mất phải cộng thêm phút luôn", bạn L.T bình luận.
"Đúng là dân chuyên Toán có khác, tính toán nhanh quá. Mình đọc câu hỏi thấy số lớn là thấy choáng, bỏ cuộc luôn rồi", bạn A.L chia sẻ.
"Tuấn Linh có phần thi Về đích hoàn hảo, đúng cả 3 câu luôn. Phần Khởi động cũng giành được 110 điểm. Mong sẽ có suất cho chàng trai đạt điểm nhì cao nhất tháng", bạn M.L chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn