Nếu đang mơ hồ không biết mình muốn gì trong đời, thì chỉ có MỘT câu hỏi bạn cần tự hỏi bản thân thôi. Và câu trả lời? Đảm bảo sẽ khiến bạn shocked đấy!
Ai mà chẳng muốn những thứ ngon lành cơ chứ? Ai cũng muốn sống chill chill, hạnh phúc, thành công, được yêu thương và có đủ loại mối quan hệ xịn xò...
Khi được hỏi "Bạn muốn gì trong cuộc sống?", chắc ai cũng trả lời kiểu: "Tôi muốn hạnh phúc, có gia đình ấm áp, làm công việc yêu thích..." - nghe quen quen không?
Nhưng câu hỏi thú vị hơn - và có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ đến - là: Bạn muốn cuộc sống mình phải đối mặt với nỗi đau NÀO? Bạn sẵn sàng chiến đấu vì cái gì? Bởi vì đây mới chính là yếu tố quyết định cuộc đời chúng ta sẽ đi về đâu đó nha!
Ai cũng muốn sự nghiệp đỉnh cao, nhưng không phải ai cũng chịu được việc làm 60 tiếng/tuần, đi công tác dài ngày và xử lý đống giấy tờ rối não. Ai cũng muốn giàu, nhưng lại không muốn mạo hiểm, hy sinh hay trì hoãn những thứ mình thích để tích góp tiền bạc.
Mọi người đều ao ước tình yêu hoàn hảo - nhưng không phải ai cũng dám đối diện với những cuộc nói chuyện khó xử, khoảng lặng ngượng ngùng, hay cảm giác bị tổn thương... để có được nó.
Họ nghĩ nỗi đau là thứ phải tránh bằng được, nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Hạnh phúc cũng cần phải nỗ lực mới có đấy!
Những gì ta nhận được trong đời không phụ thuộc vào cảm xúc tốt đẹp ta muốn, mà là những cảm xúc tồi tệ ta sẵn sàng chịu đựng để đạt được cảm xúc tốt đẹp đó.
Ai cũng muốn body đẹp. Nhưng bạn sẽ không bao giờ có được nếu không dành hàng giờ trong gym, kiên trì tập luyện và kiêng khem nghiêm ngặt.
Mọi người muốn khởi nghiệp hoặc tự do tài chính. Nhưng bạn sẽ không thành doanh nhân thành công nếu không biết đánh giá rủi ro, trải qua vô số lần thất bại và làm việc như điên mà chưa chắc đã thành công.
Điều quyết định thành công của bạn không phải là "Bạn muốn tận hưởng gì?" mà là "Bạn có thể chịu đựng nỗi đau nào?".
Đây là câu hỏi khó nhưng cực kỳ quan trọng đó! Niềm vui thì dễ rồi - ai cũng trả lời được. Nhưng câu hỏi về nỗi đau? Nỗi đau nào bạn có thể chịu được lâu dài?
Câu trả lời này mới thực sự đưa bạn đến đích đến và có thể thay đổi cả cuộc đời bạn luôn!
Chất lượng cuộc sống của bạn không được quyết định bởi những trải nghiệm tích cực, mà là cách bạn xử lý những trải nghiệm tiêu cực. Và nếu bạn giỏi đối phó với những thứ tiêu cực, thì cũng chính là bạn giỏi đối phó với cuộc sống.
Nhiều người chỉ thích phần thưởng chứ không thích nỗ lực, muốn kết quả chứ không thích quá trình, sợ chiến đấu nhưng lại mê chiến thắng. Và dĩ nhiên rồi, cuộc đời không vận hành kiểu đó được!
Nguồn: soha.vn